Tuyến đường “khốn khổ”

Bạn đọc viết:

Trần Huyền Linh (Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội)

Đã rất nhiều năm nay, những người tham gia giao thông và người dân sống chung quanh tuyến đường Đỗ Đức Dục - Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội) phải chấp nhận tình trạng khổ sở bởi tốc độ thi công chậm trễ đáng kinh ngạc tại đây.

Được bắt tay vào thi công từ năm 2017, nhưng đến thời điểm hiện tại, tuyến đường thậm chí vẫn chưa hoàn thiện khâu giải phóng mặt bằng, nhiều căn nhà dân vẫn tọa lạc mà chưa di dời. Chính vì vậy, việc xây dựng đường Đỗ Đức Dục, Mễ Trì gần như bị “đóng băng”. Hai bên đường, từng đống vật liệu đổ ngổn ngang ngày qua ngày, không chỉ ảnh hưởng đến giao thông công cộng, mà còn gây xáo trộn đời sống sinh hoạt người dân. Ngày nắng, bụi bặm từ “công trình khốn khổ” này bay tứ tung, dù đóng kín hết cửa nẻo cũng không thể tránh khỏi việc toàn bộ căn nhà phủ một lớp cát mỏng. Đến khi trời mưa, cả con đường chẳng khác nào một “dòng sông” lầy lội bùn đất. Người tham gia giao thông qua đây cũng phải có tay lái và “tinh thần thép”. Ấy vậy nhưng vẫn không thiếu trường hợp ngã, đổ xe gây thương tích.

Liên quan đến công trình nêu trên, gần đây, tuyến đường Đồng Me - Vũ Quỳnh đoạn giao với Mễ Trì cũng trở thành một “cạm bẫy” không đơn giản đối với người đi đường, nhất là người cao tuổi hoặc chưa quen lối. Thi công dang dở nhưng trễ nải, toàn tuyến đường lổn nhổn đá dăm và không biết tới bao giờ thì được trải nhựa. Đề nghị các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý sớm có giải pháp hiệu quả, xử lý dứt điểm những bất cập, trả lại sự bình an khi tham gia giao thông trên đường Đỗ Đức Dục sau hơn nửa thập kỷ sống chung với bức xúc.