Phố cổ Hà Nội “nghẹt thở” vì xe dịch vụ

Bạn đọc viết:

Trần Minh Khôi (Hà Nội)

Nhiều năm qua, người dân sống tại khu vực phố cổ Hà Nội chúng tôi dường như đã quen với cảnh đường sá nhỏ, chật, nhưng chưa bao giờ lại cảm thấy bức xúc, ngột ngạt như hiện nay. Nguyên nhân là tình trạng xe ô-tô dịch vụ, từ ta-xi truyền thống, ta-xi công nghệ đến xe khách cỡ lớn dừng đỗ vô tội vạ, biến những con phố vốn đã nhỏ hẹp trở thành những “nút thắt cổ chai” không lối thoát.

Dạo quanh các tuyến phố như Hàng Bông, Hàng Trống, Hàng Bè, Cầu Gỗ, Hàng Thùng hay khu vực quanh hồ Gươm, không khó bắt gặp hình ảnh một chiếc ô-tô dịch vụ thản nhiên bật đèn khẩn cấp để chờ trả khách ngay giữa lòng đường. Những chiếc xe cỡ lớn, thân dài choán gần hết lối đi khiến giao thông của cả một đoạn phố tê liệt. Đáng nói, ngay cả khi thừa đủ chỗ để tấp vào sát vỉa hè, nhiều xe ta-xi dịch vụ vẫn nghiễm nhiên dừng giữa đường cho… tiện. Sự vắng bóng của lực lượng chức năng khiến hành vi này tái diễn thường xuyên.

Phố cổ là di sản, là điểm đến tạo sức hấp dẫn cho Hà Nội. Việc ô-tô dịch vụ dừng đỗ bừa bãi không chỉ ảnh hưởng cuộc sống của hàng trăm nghìn người dân, mà còn làm xấu hình ảnh về một Thủ đô văn minh, hiện đại, thân thiện trong mắt du khách nước ngoài. Theo tôi, đã đến lúc chính quyền đô thị và các cơ quan chức năng tăng cường giám sát, xử lý các lái xe dịch vụ cố tình vi phạm, gây ùn tắc kéo dài như hiện nay.