Nơm nớp nhà cổ Hội An

Bạn đọc viết:

Hương Nguyễn (Thành phố Đà Nẵng)

Lâu nay, báo chí thường phản ánh những bức xúc của người dân khu vực phố cổ Hà Nội khi phải sống trong những ngôi nhà xuống cấp nhưng ít ai biết rằng, tình trạng tương tự cũng đang diễn ra phổ biến tại khu phố cổ Hội An.

Có dịp đến đây, du khách sẽ không khỏi ái ngại trước những căn nhà với kiến trúc cổ kính nhưng lại phải chằng chống sơ sài, có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Nguyên nhân chủ yếu nằm ở quy định khắt khe về cấp phép tu bổ, sửa chữa đối với di tích văn hóa. Các quy định này đã được chính quyền và các cơ quan chức năng hướng dẫn chi tiết, nhưng vô hình trung lại gây khó cho người dân địa phương. Trải qua nhiều thập kỷ, tường nhà đã nứt toác, phần mái xô lệch, thấm dột tứ tung, chưa kể đến các kết cấu quan trọng bằng gỗ cũng đã rệu rã, bị mối mọt ăn sâu.

Nhiều hộ dân đã phải chọn phương án chằng chống thô sơ, thậm chí phủ bạt che toàn bộ nơi sinh hoạt mỗi ngày với hy vọng “cố được ngày nào hay ngày ấy”. Tuy nhiên, sau đợt mưa lũ bất thường những ngày qua, không ít căn nhà bị ngấm nước nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ sập đổ. Một vài căn nhà đã được chấp thuận phương án tu bổ hoặc hạ giải nhưng điều kiện kinh tế của các chủ hộ chưa thể thực hiện được.

Trước bối cảnh thay đổi thời tiết ngày càng phức tạp, số nhà cổ thuộc diện đã nêu chẳng khác nào những “quả bom nổ chậm”, không những gây nguy hiểm cho người dân và du khách, mà còn tiềm ẩn rủi ro làm ảnh hưởng đến hàng loạt di dích lịch sử-văn hóa liền kề.