- Mình cũng rất tiếc một đội bóng đã từng cung cấp cho đội tuyển quốc gia nhiều gương mặt sáng giá.
- Không chỉ sụp đổ một thương hiệu mà còn sụp đổ một thứ triết lý sặc mùi thực dụng, tiêu cực đấy!
- Ông bảo triết lý gì?
- Ông còn nhớ, đầu mùa giải, nhiều người hâm mộ đội bóng rất lo vì thấy trong đội không còn những chân sút có hạng trên hàng tiền đạo thì một ông trong ban lãnh đạo tuyên bố một câu xanh rờn "Không cần tiền đạo chỉ cần tiền mặt", nghe mà lạnh xương sống!
- Nghĩa là có thể dùng tiền treo thưởng kích thích cầu thủ hoặc móc ngoặc "ăn gian" chứ gì?!
- Cũng có thể hiểu ngầm như thế nhưng nào biết "ma đi ăn cỗ" kiểu nào! Rồi hồi hộp chờ xem, vì thực ra cũng có trường hợp cái "triết lý tiền mặt" đó thành công.
- Chẳng may mà đội đó trụ hạng nhờ cái "triết lý" tiêu cực đó thì rất nguy cho nền bóng đá nước nhà!
- Nhưng cũng đừng vội chủ quan, có thể trường hợp này thất bại nhưng biểu hiện tiêu cực thì muôn hình vạn trạng vẫn hoành hành đánh vào tâm lý tham tiền!