Vỗ tay

-Ông ta được hoan nghênh ghê gớm!

- Vì sao cậu biết?

- Thì trên truyền hình, ông ta nói câu nào cũng được vỗ tay rầm rầm đấy thôi!

- Thì lúc đầu mình cũng nghĩ như cậu.

- Thế bây giờ nghĩ khác à?

- Vì chính người trong cuộc nói với tớ.

- Họ nói thế nào?

- Họ vỗ tay theo kịch bản, có cả dịch vụ "vỗ tay thuê".

- Có cả chuyện đó sao?

- Thì mấy ông ấy cũng đang học theo cách làm của mấy ca sĩ thuê người hò hét, vỗ tay, tặng hoa, tập hợp thật đông những "người hâm mộ" để khuếch trương thanh thế, tăng "cát-sê".

- Có những người hâm mộ chân thành chứ!

- Cũng có, nhưng lẫn vào đó là những người được thuê vỗ tay. Mấy ông ấy bây giờ cũng học cách đánh bóng hình ảnh của mấy ca sĩ.

- Thật thế sao?

- Có tiền là thuê được tất cả, có khóc mướn, vỗ tay thuê, khen thuê, chửi thuê...

- Rồi còn nhiều chuyện phức tạp nữa!...

Thuê bây giờ không chỉ bằng tiền mà còn bằng những ân huệ lớn hơn tiền.

- Phức tạp thật. Tìm ra đúng sự thật bây giờ thật không đơn giản! - Nhưng họ chỉ lừa được những người nhẹ dạ cả tin chứ làm sao lừa được cả thiên hạ. Dân ta biết cả đấy!