KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP (25/8/1911 - 25/8/2021)

Tôn vinh vị tướng tài - đức, văn - võ song toàn

“Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp - Một tài năng quân sự xuất chúng, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của cách mạng Việt Nam” là chủ đề Hội thảo khoa học quốc gia do Bộ Quốc phòng phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ và Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức ngày 25/8. Hội thảo đã diễn ra trực tuyến với 15 điểm cầu thu hút sự tham gia của hơn 600 đại biểu.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp với học sinh huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) trong chuyến về thăm quê năm 1999. Ảnh: TRỌNG THÁI
Đại tướng Võ Nguyên Giáp với học sinh huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) trong chuyến về thăm quê năm 1999. Ảnh: TRỌNG THÁI

Tài năng quân sự xuất chúng, nhà lãnh đạo có uy tín lớn

Các tham luận và ý kiến tham dự hội thảo đã khẳng định, Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp là nhà quân sự văn võ song toàn, người “Anh Cả” của Quân đội, là “Tư lệnh của các tư lệnh, Chính ủy của các chính ủy”, có nhiều đóng góp xuất sắc cho Đảng, cho dân, đặc biệt là trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và phát triển đất nước. 

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp là trường hợp hiếm có của cả Việt Nam và thế giới. Một vị tướng đã chỉ huy quân đội ngày càng lớn mạnh, làm nòng cốt cho toàn dân Việt Nam đánh bại nhiều viên tướng nổi tiếng từng tốt nghiệp các học viện quân sự lừng danh trên thế giới của các quân đội thực dân xâm lược, giành được những thắng lợi vĩ đại làm thay đổi dòng chảy lịch sử dân tộc và nhân loại. Nhân dân Việt Nam và thế giới còn biết đến, quý trọng ông là một vị tướng tài - đức, văn - võ song toàn, một trong những danh nhân ngời sáng của nền văn hóa Việt Nam.

Nhiều tướng lĩnh quân sự, nhà khoa học, nhà nghiên cứu cũng như nhiều người yêu mến, kính trọng, ngưỡng mộ Đại tướng đã dành thời gian dày công nghiên cứu, tìm hiểu, phân tích, luận giải về cuộc đời, sự nghiệp, tài năng, nhân cách của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Vì thế, tham luận gửi đến hội thảo khá đa dạng, bao chứa nhiều nội dung khá phong phú.

Thượng tướng, GS Hoàng Minh Thảo từng đánh giá: “Võ Nguyên Giáp là bậc thầy về cách đánh. Ông luôn tìm ra cách đánh độc đáo và sáng tạo, vừa bảo đảm thắng lợi cao nhất cho trận đánh, vừa hạn chế đến mức thấp nhất thương vong cho tướng sĩ. Ông là vị thống soái có tài thao lược kiệt xuất...”. Tại hội thảo, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng khẳng định, là vị tướng tài ba, xây dựng quân đội từ con số không, tiến lên ngày càng hùng mạnh, lập nên những chiến công lẫy lừng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là nhà lãnh đạo uy tín, tầm nhìn chiến lược có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng đất nước. 

Nhiều tham luận của các nhà nghiên cứu, cán bộ lãnh đạo các cấp đã tập trung luận giải Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp là một tấm gương đạo đức lớn của cách mạng Việt Nam. Đại tướng có may mắn sớm được gặp lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc rồi trở thành người học trò xuất sắc, gần gũi bên Người. Ông là một vị Tổng Tư lệnh hội tụ đủ các phẩm chất trí - dũng - nhân - tín - liêm - trung, luôn “Dĩ công vi thượng”, lúc nào cũng canh cánh bên lòng: “Tôi sống ngày nào cũng vì đất nước ngày đó”.

Tôn vinh vị tướng tài - đức, văn - võ song toàn -0
Những ngày này, nhiều người ở Quảng Bình đến dâng hương ở Nhà lưu niệm Đại tướng 
Võ Nguyên Giáp ở làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy. Ảnh: GIANG HƯƠNG 

Tấm lòng của người con chí hiếu, chí tình với quê hương

Không chỉ trong khuôn khổ của hội thảo mà với cán bộ và nhân dân quê hương Quảng Bình, Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp là người con chí hiếu, chí tình. Câu nói giản dị nhưng giàu tính bao dung của Đại tướng Võ Nguyên Giáp khiến ai cũng xúc động: “Quảng Bình là nhà tôi. Lúc nào rảnh việc nước thì tôi về nhà”. Và, khi trở về với cõi vĩnh hằng, vị tướng huyền thoại của dân tộc cũng về với đất mẹ Vũng Chùa - Quảng Bình yêu thương. 

Nhiều cán bộ lãnh đạo của tỉnh Quảng Bình qua các thời kỳ kể rằng, khi còn công tác hay sau này đã nghỉ chế độ, Đại tướng luôn hướng về quê hương, luôn dành cho Quảng Bình sự quan tâm đặc biệt. Ông Trần Đức Triển, nguyên Bí thư Huyện ủy Lệ Thủy (Quảng Bình) thời kỳ 1981 - 1989 bồi hồi nhớ lại, ông vinh dự hai lần được giao trọng trách đón Đại tướng về thăm quê. Đó là những năm đầu của thập niên 80 thế kỷ trước, cuộc sống nhân dân còn nhiều khó khăn, vất vả. Mỗi lần về, Đại tướng đều nghiên cứu, tìm hiểu về phát triển kinh tế địa phương, đời sống của bà con và dặn dò không được bảo thủ, thỏa mãn thành tích và phải đoàn kết một lòng. Sau buổi làm việc, Đại tướng cười nói: “Bây chừ xong việc rồi, cho tôi nghe hò khoan Lệ Thủy!”. Buổi tối, Đại tướng ghé nhà, nghe hò khoan Lệ Thủy và nghỉ lại một đêm tại ngôi nhà thân yêu gắn bó với tuổi thơ ấu của mình. 

Còn ông Phạm Phước, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình chia sẻ, năm 1992, Đại tướng về quê và đến thăm Trường THPT Đào Duy Từ. Sau khi nghe thầy hiệu trưởng báo cáo các hoạt động và kết quả của trường, Đại tướng khen ngợi và động viên, nhắc nhở trường cần chú trọng đào tạo nhân lực và nhân tài cho công cuộc xây dựng quê hương, đất nước. Từ lời gợi ý đó của Đại tướng, về sau ông Phạm Phước, Chủ tịch tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tách các lớp năng khiếu ở Trường THPT Đào Duy Từ và tuyển một số giáo viên giỏi trong và ngoài tỉnh để thành lập Trường THPT chuyên của tỉnh (nay là Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp), thành nơi bồi dưỡng, đào tạo học sinh giỏi, tạo nguồn lực chất lượng cao cho tỉnh.

Năm 2004, trong chuyến thăm quê cuối cùng, trò chuyện với cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói: “Dù ở xa nhưng trái tim tôi vẫn hướng về quê hương, có khá đầy đủ thông tin về Quảng Bình. Tỉnh nhà có những việc làm tốt, tôi vui, nhưng cũng buồn khi tỉnh nhà có những chuyện chưa hay”. Trăn trở lớn nhất của Đại tướng là Quảng Bình vẫn là tỉnh nghèo so cả nước và người dân Quảng Bình phần lớn đang còn nghèo. Làm gì để thoát nghèo, vươn lên hòa vào sự phát triển chung của cả nước là vấn đề luôn được Đại tướng nhắc nhở trong những chuyến về thăm quê hoặc những bức thư gửi cán bộ lãnh đạo tỉnh. Tháng 9/2010, Đại tướng Võ Nguyên Giáp có thư chúc mừng gửi Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ 15 nhiệm kỳ 2010 - 2015 và đây là bức thư cuối cùng Đại tướng gửi các Đại hội Đảng bộ tỉnh nhà. Trong thư gửi đại hội năm ấy, Đại tướng nhấn mạnh: “Qua theo dõi tình hình, tôi rất vui mừng phấn khởi trước những thành tích và tiến bộ mà tỉnh nhà đã đạt được trong thời gian qua. Tuy nhiên, tôi cũng hết sức trăn trở vì thấy rằng, đến nay so với cả nước, tỉnh ta vẫn còn là một tỉnh nghèo; đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Vì vậy tôi mong Đại hội lần này sẽ là Đại hội thực sự dân chủ, trí tuệ, đoàn kết hơn nữa…”. 11 năm, đã có biết bao thay đổi trên vùng cát trắng Quảng Bình nhưng đến nay cái nghèo chưa được đẩy lùi trên mảnh đất này và điều nhắc nhở cũng là nỗi niềm đau đáu của Đại tướng năm nào, vẫn là lời thúc giục tha thiết với lãnh đạo và nhân dân tỉnh Quảng Bình.

Sinh ra với hạt lúa, củ khoai ở làng An Xá, quê hương đã nuôi dưỡng nên một người con tài năng kiệt xuất. Đức độ, tài năng của Đại tướng đã mang lại cho ông niềm tin yêu trọn vẹn của toàn Đảng, toàn dân; lòng mến mộ của bạn bè quốc tế và cả sự khâm phục của những người hôm qua đứng ở bên kia chiến tuyến. Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một trong số ít các nhân vật trở thành huyền thoại ngay cả khi đang còn sống và sẽ mãi được nhắc đến như một biểu tượng cho bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam.