Kết nghĩa không chỉ là danh nghĩa
Xã Hra nằm trên đèo Mang Yang - trong tiếng J’rai nghĩa là cổng trời. Nhìn từ trên cao, Mang Yang đẹp và thơ mộng khi hai bên đường là rừng thông xanh thẳng tắp, mây núi nhấp nhô trong nắng sớm sương chiều, dễ khiến lòng người hoài cảm và yêu thương. Vậy nhưng xã Hra cũng từng có những ngày dài u tối khi người dân chìm đắm trong hủ tục và tà đạo Hà Mòn, bị các đối tượng Fulro lôi kéo vào các hoạt động chống phá Nhà nước.
Theo thống kê của các lực lượng chức năng, có thời điểm số người bị lôi kéo lên tới hơn 3.500 người, rải rác tại ba tỉnh Kon Tum, Gia Lai và Đắk Lắk (cũ). Hoạt động của tà đạo này đã tác động tiêu cực đến đời sống người dân, với những luận điệu dụ dỗ “không làm vẫn có ăn”. Hệ lụy hiện rõ trong từng gia đình khi lao động bị bỏ bê, nương rẫy không người làm, trẻ em không đến trường. Nhiều mái nhà vốn yên ấm trở nên hoang vắng, sinh hoạt đảo lộn. Đỉnh điểm là vụ gây rối, bạo loạn xảy ra năm 2010 tại tỉnh Gia Lai.
Vì vậy, công tác xây dựng Đảng tại địa bàn luôn được Nhà nước quan tâm, chú trọng. Những năm qua, các phong trào kết nghĩa giữa cơ quan, đơn vị với thôn, làng, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Gia Lai được triển khai khá rộng rãi. Tuy nhiên, ở không ít nơi, sau khi kết nghĩa, mối liên kết dần lỏng lẻo, thiếu duy trì thường xuyên. Nguyên nhân xuất phát từ khó khăn sau sáp nhập địa bàn, đồng thời do sự phối hợp, gắn bó giữa cơ quan, đơn vị với làng kết nghĩa chưa thật chặt chẽ, thiếu sự quan tâm đồng bộ.
Nhận diện rõ những khó khăn đó, Đảng ủy xã Hra đã xây dựng các kế hoạch cụ thể nhằm củng cố mối gắn kết giữa cơ quan, đơn vị với các làng kết nghĩa, tập trung vào hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh và gìn giữ văn hóa. Nhiều hoạt động thiết thực được triển khai như hỗ trợ xây dựng hạ tầng, chăm lo hộ nghèo, gia đình chính sách, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, chuyển giao kỹ thuật sản xuất và bảo tồn bản sắc văn hóa.
Trong đợt bão số 13 (siêu bão Kalmaegi) vừa qua, các cơ quan đơn vị đã luôn bám sát với địa bàn làng kết nghĩa. Ngay sau khi bão đi qua, cán bộ lập tức về làng hỗ trợ, giúp đỡ người dân, chung tay gặt lúa, dọn cây, sửa nhà và tặng quà những gia đình bị thiệt hại nặng nề.
Gắn bó với dân, được dân tin yêu
Những năm tháng bị tà đạo Hà Mòn lôi kéo, không chỉ khiến người dân kiệt quệ về kinh tế mà còn làm cho người đồng bào dân tộc thiểu số xã Hra tái mù chữ. Nhận thấy bà con mỗi khi đi làm giấy tờ đều điểm chỉ thay cho việc ký tên, năm 2024, Thượng úy Lê Tuấn Thành, Công an xã Hra đã mạnh dạn đề xuất mô hình lớp học tình thương để giúp người dân làng Kret Krot xóa mù chữ. Nhận thấy là mô hình gần dân và giúp dân thiết thực, năm 2025 một lớp học mới tiếp tục được mở thêm ở làng Kon Hoa. Đặc biệt, không chỉ giúp người dân xóa mù chữ, Thượng úy Lê Tuấn Thành còn lồng ghép các chương trình dạy cách trồng cây, chăm sóc vật nuôi, tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước.
Thăm công trình thanh niên “Vườn ươm khởi nghiệp”, có thể thấy rõ tính thiết thực trong cách làm của lực lượng Công an. Vườn ươm hiện có khoảng 5.000 cây giống cà-phê, được lựa chọn phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu địa phương. Theo kế hoạch của Chi đoàn Công an xã, số cây này sẽ được trao tặng hai hộ có hoàn cảnh khó khăn ở làng KDung, góp phần hỗ trợ người dân chuyển đổi giống cây trồng, phát triển sinh kế.
Chị Đinh Thị Minh Hà, Bí thư Đảng ủy xã Hra, chỉ con đường nhỏ bên hông trường học và cho biết: “Đây là công trình thanh niên “Tuyến đường cho em” do Công an xã phối hợp người dân làng Kon Hoa và Kon Chrah thực hiện”. Tuyến đường giao thông nông thôn dài 200 m, rộng 1 m, được bê-tông hóa với kinh phí khoảng 25 triệu đồng, chủ yếu từ nguồn xã hội hóa do Công an xã vận động.
Theo chị Hà, từ thực tế nguồn lực còn hạn chế, địa phương đã chủ động huy động sự chung tay của cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp cải thiện hạ tầng, tạo điều kiện chăm lo đời sống người dân, nhất là hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, mà còn góp phần giảm áp lực cho ngân sách và lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng.
Những con đường làng được bê-tông, nhựa hóa khang trang, những ngôi nhà kiên cố, nhịp sống lao động rộn ràng… khiến ít ai hình dung nơi đây từng trải qua những tháng ngày nhiều biến động. Tuy vậy, nguy cơ vẫn còn hiện hữu khi các đối tượng Fulro phản động tiếp tục tìm cách lôi kéo, tác động vào người dân. Chính vì thế, các đơn vị kết nghĩa càng nhận thức rõ tầm quan trọng của việc duy trì, củng cố mối gắn bó với cơ sở. Qua những việc làm cụ thể, thiết thực, hình ảnh của Đảng không còn xa xôi, mà trở nên gần gũi, gắn bó với đời sống người dân.