Nếu như cách đây vài năm, cán bộ công chức, doanh nhân, diễn viên... ở Hà Nội rủ nhau mua đất ở Ba Vì, Sóc Sơn... thậm chí là vươn ra các tỉnh ven Hà Nội như Hòa Bình, Vĩnh Phúc... để làm điền trang rồi thuê chính người dân bản địa trông nom bằng cách trồng cây, chăn nuôi với phương thức người nuôi hưởng bảy phần, người cho thuê đất hưởng ba phần nở rộ thì nay số lượng người tìm mua đất để xây biệt thự cuối tuần đang là trào lưu. Cùng với sự tăng trưởng của nền kinh tế, nhu cầu về nơi nghỉ dưỡng cuối tuần của người dân cũng bắt đầu hình thành, với mong muốn được hưởng không gian sống tốt hơn sau một tuần làm việc mệt nhọc.
Nằm giữa một khoảng không xanh bát ngát của cỏ và cây thấp thoáng ngôi biệt thự được phân chia công năng rõ ràng là điểm dễ nhận thấy ở những khu biệt thự ngoại ô hiện nay. Diện tích xây dựng đối với các không gian sinh hoạt chỉ chiếm phần nhỏ trong tổng diện tích khuôn viên. Có nhiều loại nhà nghỉ cuối tuần phù hợp với nhu cầu cũng như khả năng của từng gia chủ nhưng có một điểm chung là đều có diện tích trung bình từ 300 đến 1.000 m2 với một không gian thiên nhiên xanh, sạch. Có người cuối đời xác định gắn bó với điền trang và sống như một "nông dân" trong điền trang của mình. Thế nhưng có nhiều người lại lựa chọn "điền trang" là nơi cho cả gia đình về nghỉ trong những dịp nghỉ lễ và cuối tuần. "Chẳng có gì lý tưởng bằng việc trở về vườn ruộng của mình, hít thở bầu không khí trong lành, cùng với những người bạn thân chuyện trò dưới những tán cây trong vườn. Vừa được nói chuyện lại vừa hòa với thiên nhiên quả thật là rất thú vị" - chị Bùi Tú, chủ một biệt thự ở Láng Hòa Lạc tâm sự. Thế nhưng khi chúng tôi đến khu đất của chị thì cảm nhận nơi ở của chị Bùi Tú giống như một biệt thự trong một khuôn viên mang đậm chất thôn dã. Rộng rãi, thoáng mát, chúng tôi vui chơi và tản bộ trên những bãi cỏ, dưới con đường với những hàng cây xanh. Ðiều đặc biệt là khu nhà của chị có rất nhiều loại rau, từ rau muống, mồng tơi, bầu, bí... cho đến những cây ăn quả như mít, ổi, na... Chị Bùi Tú cho biết: "Hơn nửa đời người sống và làm việc ở thành phố, giờ đây chị lui về ở ẩn. Mọi sinh hoạt ăn uống của chị chủ yếu được khai thác từ chính khu đất của mình. Mọi đồ vật sắp đặt trong khuôn viên, chị muốn chúng thật thiên nhiên và gần gũi với tự nhiên, không có quá nhiều sự sắp đặt của con người". Ðơn giản nhưng sang trọng, có lẽ chính vì vậy mà những năm qua chị Bùi Tú đã thực sự có được một cuộc sống giản dị nhưng vô cùng thanh thản và vui vẻ.
Không giống như chị Bùi Tú, Chị Ngân Hà Mai ở Ðống Ða (Hà Nội) gần năm nay bận rộn lên tận Sơn La để mua lại ngôi nhà sàn của người Mường đem về xây dựng cho mình một biệt thự nhà vườn ở Xuân Hòa để cuối tuần cả gia đình về thư giãn. Thoạt đầu, anh chị chỉ nghĩ đơn giản là phục vụ cho gia đình nghỉ ngơi cuối tuần. Nhưng khi hoàn thiện song, anh chị lại có ý tưởng khai thác du lịch cuối tuần và đặt cho ngôi nhà của mình cái tên H - Garden Café & Restaurant nhằm thu hút khách du lịch đến với một kỳ nghỉ cuối tuần đầy thi vị và cảm giác ấm cúng. Từ trung tâm Hà Nội, chỉ hơn 1 giờ đồng hồ chạy xe ô-tô là đến trang trại của chị. Với diện tích 500m2, chị Mai đã khéo léo bố trí cho khuôn viên của mình có những điểm nhấn ấn tượng. Một không gian thu nhỏ, với cây vú sữa trên dưới bốn mươi năm tuổi, chiếc giếng khơi cổ trong vắt mát lịm, bạn có thể thả mình đung đưa dưới tán cây vú sữa bằng chiếc xích đu, hay ngồi trên chõng tre ngoài sân vườn. Chính giữa điền trang là khu nhà sàn của người Mường, chung quanh được tô điểm bằng các kỳ quan thế giới phác họa làm cho khu vườn được tạo nét độc đáo bởi sự kết hợp hài hòa giữa dân tộc và hiện đại. Tại đây, bạn có thể nhâm nhi li cà-phê, giao lưu bạn bè trong nhà sàn hoặc ngoài sân vườn, hay thưởng thức các món ăn đặc sản nổi tiếng của Xuân Hòa như thịt trâu, lợn mán, thịt gà, cá hồ... Bạn cũng có thể tự nướng cá xiên để cùng cả nhóm thưởng thức, ăn trên chiếc mẹt lá chuối và chiếc bát chiết yêu...
Chỉ cần khoản tiền bằng một góc biệt thự ở đô thị đã có thể mua được diện tích đất tương đối rộng lớn ở vùng ngoại ô, chỉ cách trung tâm thành phố vài chục đến dăm chục cây số như Sóc Sơn, Mê Linh, Xuân Mai... Có đất trong tay, các "đại gia" không có mục đích kinh doanh, sinh lợi, mà đơn giản chỉ coi là nơi nghỉ ngơi, an dưỡng của gia đình, bạn bè vào những dịp thư giãn cuối tuần. Nhiều người khai thác khu đất của mình biến thành nhà nghỉ cuối tuần với hồ rộng mênh mông, cá nuôi đầy ao với mục đích phục vụ bạn bè đến để ngắm, câu rồi thả, thả rồi câu...
Ngày nghỉ cuối tuần tha hồ thả sức với thiên nhiên, hẹn hò nhậu nhẹt, đàn nhị sáo ca, câu cá, thả chim... Ðể thêm phần thi vị, nhiều người còn cầu kỳ trong kiến trúc xây dựng, nào là đào ao lát gạch men bóng lộn, hai bên là những khu đồi trang điểm cả sim, mua, bổi, móc, đan xen giữa ao hồ và núi đồi nhân tạo là những "dòng sông thiên đường", tạo bên bồi bên lở y như thật. Chưa đủ, các chủ nhân còn cho trồng ngô, khoai, sắn và lau lách hai bên bờ và để tạo thêm tính thi vị, bến sông không thể vắng con đò nằm lặng dưới gốc gạo áo đỏ hay rặng dừa soi bóng... Nếu diện tích rộng, nhà nghỉ cuối tuần có thể tô điểm cả sân bóng, bến nước gốc đa, những rặng cổ thụ um tùm che ngôi nhà gỗ năm gian ẩn hiện... Chung quanh, một vài khu nuôi thú rừng như lợn rừng, tê tê, chồn, nhím,...
Quả thực, xu hướng biệt thự nhà vườn ngoại ô hay nói các khác là nhà ở phong cách đồng quê hiện nay đang được nhiều người quan tâm và được xem như là một trào lưu mới đang hé lộ một thị trường mới. Bởi các biệt thự nhà vườn thực sự là nơi nghỉ dưỡng với môi trường trong sạch, yên tĩnh, thuận lợi cho sức khỏe con người.