Tại sao không chạy trong sân vận động?

Bạn đọc viết:

Vũ Ngọc Huyền (Quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội)

15 phút, 30 phút rồi gần 1 giờ đồng hồ một buổi sáng cuối tuần, nhiều người dân trong đó có tôi vẫn chưa thể di chuyển ra khỏi khu vực phường Yên Phụ (quận Tây Hồ, Hà Nội) vì tắc đường. Nguyên nhân của tình trạng gây bức xúc này xuất phát từ một giải chạy bộ cộng đồng kéo dài từ nửa đêm đến sáng, với đường chạy chiếm trọn nhiều con phố nội đô. Dù không phải đi làm, nhưng tôi có một cuộc hẹn quan trọng để bàn công việc với đối tác. Bị muộn giờ bởi lý do “trời ơi đất hỡi” trên, nên cuộc hẹn này đã cho kết quả không như mong muốn.

Tệ hơn, những bước chạy của các vận động viên còn gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt của người dân ở nhiều khu vực khác. Vừa qua, anh ruột tôi không may bị chấn thương do tai nạn giao thông, phải điều trị trong Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Sáng sớm hôm đó, chị dâu tôi mang đồ ăn vào cho anh, nhưng cũng không thể vượt qua hệ thống “công sự” do ban tổ chức giải chạy dựng lên tại khu vực Tràng Thi - Phủ Doãn. Qua hình ảnh mà chị gửi về cho gia đình, có không ít người nhà bệnh nhân phải đứng chờ đợi khổ sở bên ngoài vòng dây bảo vệ đường chạy.

Nếu sinh sống ở gần mặt đường, cạnh những khu vực được trưng dụng để tổ chức các giải chạy, nhiều người ắt cũng bị buộc phải “quen tai” với tiếng nhạc cụ, tiếng hò hét cổ vũ từ “người hâm mộ” khi trời còn chưa sáng. Dịp nghỉ ngơi cuối tuần như vậy đành coi như không có. Tôi lấy làm thắc mắc, tại sao chúng ta có nhiều sân vận động, nhưng các giải chạy bộ cứ phải tổ chức ở ngoài đường, gây phiền toái và bức xúc cho nhiều người? Ảnh hưởng đến cộng đồng là vậy, nhưng không ít giải chạy bộ lại có sự xuất hiện, bảo vệ bởi các lực lượng chức năng. Đây chẳng phải là một việc đi ngược lại chức trách, nhiệm vụ của họ là bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn bình yên cuộc sống người dân?