Tái diễn đua xe trái phép ở Thủ đô

Bạn đọc viết:

Lê Hoàng (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Nếu là một người dân sống ở TP Hà Nội và đặc biệt là khu vực quận Hoàn Kiếm, chắc không ai xa lạ những cuộc đua xe máy trái phép từng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống cộng đồng quanh khu vực Hồ Gươm. Trải qua một thời gian khá dài bị các lực lượng chức năng mạnh tay trấn áp, xử lý, tình trạng này đã giảm hẳn. Tuy nhiên, những ngày gần đây, dường như các chuyến “bão đêm” của những “tay đua” tự phong đất Hà thành lại có nguy cơ nhen nhóm trở lại.

Do tính chất công việc thường phải trực theo ca kíp, nên tôi luôn về nhà vào thời điểm khoảng 2-3 giờ sáng. Lúc này, đường phố gần như hoàn toàn vắng người. Vậy nhưng thi thoảng, tôi vẫn gặp một vài “đoàn xe” đang trên đà “say tốc độ”. Họ tụ tập thành các nhóm gồm khoảng hơn mười xe máy phóng tốc độ cao, lạng lách, bấm còi inh ỏi và gào rú quanh khu vực Hồ Gươm. Dường như chưa đủ, các “tay đua” còn thi nhau “biểu diễn” những “chiêu thức” mạo hiểm như bốc đầu, bốc đuôi, mài lốp, quệt chân chống “đá lửa”. Đáng buồn là có cả không ít cô gái trẻ ngồi sau xe, liên tục cổ vũ, hô hào cho các “tay đua” trái phép.

Đáng nói là, nguy cơ biến phố xá thành đường đua trái phép thời gian này còn diễn ra ở nhiều đoạn đường thẳng, rộng rãi như đường Láng, phố Huế hay mới đây là Yên Phụ - Nghi Tàm... chứ không riêng khu vực Hồ Gươm. Cũng tập trung thành từng đoàn, đầu trần, hò hét trên những chiếc xe phóng hết tốc lực, các “quái xế” không màng đến tính mạng bản thân và của cả những người khác. Dù luôn ý thức đi sát lề đường, nhưng tôi vẫn có lần từng suýt bị va chạm khi “đen đủi” đi vào “đường đua” mà họ tự đặt ra ngay giữa phố phường Thủ đô. Đề nghị các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, nhanh chóng có biện pháp ngăn chặn hoàn toàn tình trạng đua xe trái phép, trả lại cuộc sống bình yên cho người dân.