Thanh Hà (Long Biên, Hà Nội):
Kỳ tuyển sinh đầu cấp đã qua, chiều ngày đăng ký tuyển sinh vào lớp 6, báo chí đã đưa tin khoảng 85% học sinh Hà Nội hoàn thành thủ tục đăng ký tuyển sinh trực tuyến. Nhưng lại có những phụ huynh như tôi vẫn “ngồi trên đống lửa”. Đó là vì con tôi cũng đáp ứng đầy đủ điều kiện tuyển sinh như các bạn, nhưng vì một vài sai sót từ phía nhà trường và quy trình của hệ thống mà cháu vẫn chưa hoàn thành hồ sơ vào trường đúng tuyến do không thể hoàn thành mẫu đăng ký.
Nguyên nhân là do hệ thống trực tuyến tuyển sinh đầu lớp 6 chỉ cho phép nhà trường nhập hồ sơ học sinh lên hệ thống, phụ huynh khi vào đăng ký thấy thông tin sai/thiếu nhưng không tự chỉnh sửa được cho con mình, đành quay lại trường nhờ hỗ trợ sửa. Đáng nói là các sai sót đó phụ huynh đã phát hiện ra từ đợt tuyển sinh thử để kiểm tra hệ thống gần một tháng trước, nhưng ngành giáo dục không hỗ trợ mở lại phần mềm để các trường cập nhật lại, thông tin sai lỗi vẫn hoàn sai lỗi khi đợt tuyển sinh chính thức mở ra.
Kết quả là, khi các bạn cùng lớp, cùng khu dân cư đã hoàn thành hết thủ tục trong ba ngày mở tuyển sinh trực tuyến, tôi vẫn phải chờ đến ngày trường mở tuyển sinh trực tiếp sau đó để đến trường đăng ký. Giáo dục công quá tải, vậy là tôi lại phải xếp hàng, “xí chỗ” cho con mình, chờ nhà trường xét duyệt từng trường hợp.
Nếu gia đình tôi thuộc những trường hợp không đủ điều kiện tuyển sinh trực tuyến, như chuyển từ tỉnh khác về chưa có mã học sinh, muốn đăng ký trái tuyến, chưa hoàn thành thủ tục đăng ký cư trú… và phải chờ xét duyệt thì không có gì đáng nói. Nhưng khi đã đủ điều kiện, lại chỉ vì lỗi phần mềm mà cháu không vào được trường, rồi được phân về các trường ở các khu vực xa xôi, bất tiện đi học khác thì chẳng biết nên trách ai.