Sơn xe “mạo danh” lực lượng chức năng

Bạn đọc viết:

Nguyễn Cẩm Tú (Huyện Phú Xuân, thành phố Hà Nội)

Thời gian gần đây, trên đường phố xuất hiện một số “xe lạ”. Thoạt nhìn, cách “trang trí” trên thân xe rất dễ khiến nhiều người lầm tưởng là phương tiện đặc chủng của lực lượng chức năng. Không khó để nhận ra những chiếc xe bán tải sơn gốc mầu trắng, nhưng lại được “tô điểm” vạch dài nền xanh, chữ trắng dọc thân với phông chữ “na ná”, thậm chí cố ý làm thật giống xe tuần tra của cảnh sát giao thông. Trong một số trường hợp, chủ xe còn để vài vật dụng như dùi cui, mũ kê pi… ở những nơi dễ nhận thấy như trên táp-lô hoặc gần kính sau. Dường như cảm thấy vậy là chưa đủ, có người còn trang bị hẳn những thiết bị như đèn nháy xanh - đỏ ở kính chắn gió và vô tư sử dụng liên tục khi di chuyển trên đường.

Trước đây cũng đã từng xảy ra không ít vụ việc tương tự, gây xôn xao dư luận. Như việc chiếc xe bán tải có gắn thiết bị tương tự đèn ưu tiên trên nóc, dán dòng chữ “An ninh miền Bắc” đã ngang nhiên lùi xe ngược chiều trong nội đô khiến nhiều người dân bức xúc. Khi được lực lượng chức năng mời đến làm việc, lái xe còn không xuất trình được giấy đăng ký phương tiện giao thông. Gần đây, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện một ô-tô với “giao diện” được thiết kế giống hệt một lực lượng cảnh sát nước ngoài với đầy đủ đèn đặc chủng, số hiệu, phù hiệu trên thân xe cũng như mầu sơn.

Đây là hành vi trái với quy định của pháp luật. Ở nhiều quốc gia trên thế giới, người cố ý “trang trí” phương tiện cá nhân giống với lực lượng chức năng có thể phải ra tòa, đồng thời chịu nhiều khoản phạt nặng. Mong rằng, các nhà quản lý sớm đưa ra hình thức ngăn chặn, xử lý thích đáng, tránh để tình trạng đã nêu trở thành thói quen, hành vi coi thường pháp luật.