Phạm Phương Nga (Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội)
Bức xúc kéo dài là tình trạng mà người dân sống quanh khu vực chợ cóc Ngã Tư Sở (quận Đống Đa, Hà Nội) buộc phải sống chung từ rất lâu nay. Đây không phải là việc mới xuất hiện, mà đã diễn ra nhiều năm, người dân không ít lần “kêu khổ” tới chính quyền địa phương và được báo chí phản ánh thường xuyên.
Từ 3-4 giờ sáng, khu vực Cầu Mới đã tấp nập với đủ loại đồ ăn sống chín, rau củ quả, gia cầm bày bán tràn lan cùng tiếng tiểu thương, khách hàng mặc cả, mua bán rôm rả. Sự lộn xộn này thật ra lại vô cùng “có tổ chức”. Ngày nào cũng vậy, chợ “mở cửa” và “đóng phiên” rất đúng giờ. Ngay cả việc các lực lượng chức năng đi kiểm tra cũng đã trở thành thông lệ. Cứ khoảng 6 giờ sáng, khi xe chuyên dụng đi ngang qua, dù chẳng ai bảo ai, nhưng các tiểu thương đều nhanh chóng chuyển hàng hóa vào “lánh nạn” ở các con ngõ hoặc căn nhà thuê chung quanh. Sau 10 phút “án binh bất động”, chợ cóc Ngã Tư Sở lại nhộn nhịp như bình thường.
Cầu Mới là địa điểm giao thông phức tạp, không chỉ nối liền hai tuyến phố song song luôn đông đúc là Láng và Giáp Nhất, mà còn nằm ngay sát cây xăng lớn đường Láng. Họp chợ trên mặt cầu chưa đủ, các tiểu thương còn mang hàng hóa ra cả hai tuyến phố này bày bán và thậm chí “án ngữ” ngay trước đường ra vào cây xăng. Chính vì vậy, việc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông công cộng nơi đây là không cần bàn cãi. Sau mỗi “phiên chợ”, phế phẩm từ đồ tươi sống lại khiến cả khu vực ngập chìm trong mùi hôi tanh khó chịu. Vảy cá sau khi đánh đã phủ lớp dày đến mức làm thay đổi mầu sắc mặt đường Cầu Mới, hoa quả thải loại được ném vô tư xuống lòng sông Tô Lịch bên dưới. Đó là chưa kể lượng lớn túi nylon đã qua sử dụng vứt bừa bãi khắp nơi, ngày nắng ráo còn bay cả vào nhà dân chung quanh đây.
Không hiểu rằng, tình trạng trên còn bị phớt lờ tới bao giờ?