Hùng Cao (TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình):
Từ bao đời nay, lễ hội luôn phản ánh sự phong phú, giàu có của nền văn hóa nước nhà, là dịp để người dân vui chơi, thưởng thức những trò chơi dân gian hay ôn lại lịch sử dân tộc, khơi gợi tình yêu quê hương, đất nước, làng mạc. Thế nhưng, có vẻ như văn hóa lễ hội ở nước ta ngày càng biến tướng, một phần không nhỏ do những cá nhân mê tín dị đoan hoặc lợi dụng mê tín dị đoan để trục lợi.
Đang có không ít lễ hội bị biến tướng méo mó, gây ảnh hưởng tới cuộc sống, sinh hoạt và cả công việc của nhiều người không hề tham gia lễ hội. Tháng vừa qua, tôi có đi công tác qua một số tỉnh lân cận như Nam Định, Thanh Hóa, Quảng Ninh. Không ít lần, tôi gặp những đoạn tắc đường dài đến hàng km trên các tuyến tỉnh lộ, quốc lộ chỉ vì... lễ hội. Đoàn rước lễ, rước kiệu rình rang, trống rong cờ mở dềnh dàng đi giữa đường. Không ít thanh niên trong đoàn rước còn luồn lách, trèo lên phương tiện đang dừng đỗ. Một số đoàn thì trình diễn “kiệu bay” gây náo loạn, thậm chí gây va chạm, thiệt hại cho các chủ phương tiện. Mất thời gian, chậm trễ công việc đã đành, nay nhiều người lại phải “oan gia” gánh thêm những khoản phí “trên trời rơi xuống”.
Theo thống kê gần đây, Việt Nam có khoảng 8.000 lễ hội mỗi năm, chi li một chút, nghĩa là mỗi ngày có hơn 20 lễ hội. Những lễ hội này liệu đã được quản lý một cách đầy đủ, khi mà ở thời điểm hiện tại đang ngày càng có nhiều biến tướng gây hiểu sai về phong tục tập quán và cả ảnh hưởng tới an ninh trật tự, kinh tế - xã hội như tôi vừa nêu?