Đó là pha bóng diễn ra ở lượt trận thứ hai bảng A Champions League giữa PSG và Man City. Phút 26, thời điểm đội chủ sân Công viên các Hoàng tử đang dẫn 1 - 0, City có một cơ hội cực kỳ thuận lợi. Từ đường chuyền kỹ thuật của Kevin De Bruyne bên cánh trái, Raheem Sterling bật cao đánh đầu, buộc thủ thành Gianluigi Donnarumma phải bay người đẩy bóng bật xà ngang.
PSG tưởng như đã cầm chắc bàn thua khi Bernado Silva có mặt đúng lúc để đệm bóng vào lưới trống. Nhưng tiền vệ người Tây Ban Nha lại tỏ ra vụng về một cách khó tin, anh “giật mình” đưa bóng đến xà ngang khung thành một lần nữa (trong ảnh).
“Chúa ơi! Làm thế nào Bernardo Silva lại bỏ lỡ cơ hội đó?”, cựu danh thủ Gary Lineker phải thốt lên ngạc nhiên trên trang Twitter cá nhân. Nhiều người khác đánh giá đây xứng đáng là “pha bỏ lỡ của mùa giải, thậm chí của lịch sử Champions League”.
Bernardo Silva hẳn rất tiếc nuối vì giây phút lơ đãng của mình bởi nếu Man City gỡ hòa, thế trận đã khác. Sau đó, các học trò của Pep Guardiola không những không thể tìm đường vào khung thành PSG, mà còn để thua thêm một bàn từ cú sút tuyệt đẹp của Lionel Messi. Thua trận, Man City rơi xuống thứ ba bảng A, xếp sau cả PSG và Club Brugge.