Trần Huyền Linh (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
Người dân Thủ đô chắc chắn không còn lạ lẫm với hình ảnh của những chiếc xe quân sự cũ như UAZ, Gaz 69… lưu hành rộng rãi trên đường phố Hà Nội để phục vụ khách du lịch tham quan, trải nghiệm.
Lẽ tất nhiên, niên hạn sử dụng của những chiếc xe trên đều đã hết từ lâu. Nhưng không hiểu vì lý do gì, tất cả đều “qua mặt” được mọi khâu kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường để ngày ngày vận hành theo hình thức kinh doanh dịch vụ du lịch. Không phải quá am hiểu về cơ khí máy móc hay trang thiết bị an toàn cho ô-tô, cũng có thể dễ dàng nhận ra rằng, dù đã được hoán cải, nhưng những chiếc xe “cổ lỗ sĩ” kia chẳng cái nào có nổi một chiếc đai an toàn - vật dụng bảo đảm tối thiểu cho mọi loại ô-tô. Thỉnh thoảng, tôi lại bắt gặp vài chiếc xe như vậy nhả khói đen kịt hoặc… chết máy, nằm ì giữa phố Thủ đô. Đó là còn chưa kể tới việc còi báo hiệu thì “tậm tịt”, đèn chiếu sáng “khi mờ lúc tỏ” và quan trọng hơn cả là xe sử dụng cho mục đích kinh doanh dịch vụ nhưng biển kiểm soát vẫn mang mầu trắng, chữ số mầu đen.
Cá nhân tôi cũng từng một vài lần chứng kiến việc các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, xử lý không ít trường hợp phương tiện quân sự hoán cải. Thế nhưng, từ đầu năm tới nay, phương án này vẫn không góp phần thay đổi tình hình.