Nguyễn Hà Hương Lan (Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội)
Hà Nội là một trong những thành phố có độ phủ xanh lớn ở nước ta. Mặc dù vậy, tỷ lệ cây xanh nhiều năm tuổi, cây cổ thụ đã chết khô ở Thủ đô cũng chiếm phần không nhỏ, trở thành nỗi e sợ cho người dân mỗi mùa mưa bão.
Dạo một vòng qua khu phố cổ ở quận Hoàn Kiếm như phố Huế, Lò Sũ, Lò Đúc, Ngô Quyền… sẽ dễ dàng thấy được số lượng lớn “cây xanh nhưng không còn xanh”. Đơn cử như tại phố Lò Đúc, tồn tại một số thân cây lớn nhưng đã chết khô từ bao giờ. Số cây này đã được lực lượng chức năng cắt bỏ hết phần ngọn và cành lá, chỉ chừa lại thân cây với chiều cao khoảng 4-5m. Đáng ngại hơn, có nhiều cây lớn như xà cừ dù đã khô héo, chẳng còn một chiếc lá nhưng lại không hề được cắt tỉa. Tất nhiên, những cây này không những không còn tác dụng che nắng mưa, mang lại không khí trong lành, mà còn là mối nguy tiềm ẩn cho cả người và phương tiện qua lại.
Qua phố Lò Sũ, sẽ thấy không ít cây to một vòng tay người lớn ôm không hết nhưng lại chết khô tới vài năm. Dù đã được cắt tỉa, nhưng phần rễ cây đã bị côn trùng đục rỗng gần như hoàn toàn, chẳng khác nào chướng ngại vật trên vỉa hè. Đó là còn chưa kể tới những trường hợp “cây ép khô” giữ nguyên tư thế vươn ra phố, ngả xuống đường với phần gốc bám rễ vô cùng mong manh. Nguy hiểm là vậy, nhưng gốc cây vẫn được tận dụng triệt để làm nơi bán trà đá, bày biện hàng hóa kinh doanh, gửi phương tiện đi lại…
Không chỉ mất mỹ quan đô thị, những gốc cổ thụ chết khô là mối nguy hại khôn lường trong những ngày mưa bão đang tới gần. Thủ đô Hà Nội từng xảy ra không ít tai nạn đáng tiếc liên quan đến tài sản và cả tính mạng người dân cũng bởi nguyên nhân trên. Vậy, phải đến bao giờ tình trạng này mới chấm dứt?