Trịnh Xuân Nam (Quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội)
Vừa qua, cộng đồng rộ lên thông tin về một số khu nhà ở xã hội, nhà tái định cư ở khu vực phường Xuân La (quận Tây Hồ). Không chỉ trên các trang mạng xã hội, mà ngay trong số bạn bè, người thân của tôi cũng có nhiều người hăm hở tìm hiểu, thậm chí đổ xô đi tìm cơ hội sở hữu một căn nhà như vậy. Tuy nhiên, là một người sinh ra và lớn lên tại phường Xuân La, tôi nhận thấy những căn nhà ở tái định cư trong khu vực này thực tế không hề hấp dẫn như vậy.
Bằng chứng là tại khu dự án tái định cư Xuân La, có tới vài tòa nhà bị bỏ hoang đã 5 năm nay. Bắt đầu xây dựng cách đây khoảng hơn 10 năm và hoàn thiện vào năm 2025, tòa CT1 có 17 tầng, được hoàn thiện kiên cố, chắc chắn nhưng tuyệt nhiên không có người ở. Ngay bên cạnh đó là tòa CT2 với chiều cao 11 tầng, cũng đã hoàn thiện nhưng chẳng có bóng người. Năm 2021, thời điểm dịch Covid-19 bùng phát phức tạp trên địa bàn Thủ đô, các tòa nhà trên được trưng dụng làm nơi thu dung, điều trị người bệnh. Tuy nhiên, sau khi dịch bệnh qua đi, cả tòa CT1 và CT2 đều rơi vào tình trạng “đắp chiếu”. Hiện tại, có thể dễ dàng nhận ra một số trang thiết bị phục vụ công tác điều trị người bệnh Covid-19 vẫn “nằm yên” tại đây.
Do bỏ hoang quá lâu, cho nên những hạng mục ở cả khu vực trong và ngoài các tòa nhà này đều đã xuống cấp nghiêm trọng. Dễ nhận thấy nhất là những mảng rêu mốc xanh phủ loang lổ trên tường, tiếp đến là tình trạng nhiều miếng gạch ốp đã bong tróc, rơi vãi xuống sàn. Không biết từ khi nào, khu vực sân chung quanh các tòa nhà đã trở thành nơi đổ rác thải trái phép, côn trùng bay vo ve đêm ngày. Bi hài hơn, một số người dân chung quanh đã tận dụng đất ở sân để đỗ ô-tô hoặc tệ hơn là tự cải tạo thành nơi… trồng rau. Thật lạ lùng là những căn hộ nằm trong khu vực này lại có thể bán được, thậm chí bán với giá không hề rẻ.