Nhà “lép”, nhà “bầu” chiếm mặt phố

Bạn đọc viết:

Ngô Văn Đạt (quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh)

Những năm gần đây, nhiều con phố ở TP Hồ Chí Minh bắt đầu được giải phóng mặt bằng để mở rộng đường giao thông đô thị. Đường thông hè thoáng là điều ai cũng mong muốn, nhưng “món đi kèm” là hàng loạt căn nhà “lép kẹp” hoặc “bụng bầu” chiếm trọn mặt phố thì lại tiềm ẩn quá nhiều nguy hiểm. 

Dễ thấy nhất là tại quận Bình Thạnh, sau khi phố Bùi Đình Túy được mở rộng, rất nhiều căn nhà “lép” với chiều sâu chỉ khoảng 1 - 2 m liên tiếp xuất hiện. Tất nhiên, khi chưa tìm được nơi an cư mới, chủ sở hữu những căn nhà bị “gọt” phần lớn sau khi mở đường chỉ còn cách tiếp tục mưu sinh ngay tại đây. Thế nhưng, vô số căn nhà sau khi giải phóng mặt bằng lại được xây mới theo kiểu rất “lạ”. Có căn nhà dù chiều sâu có chỗ chưa được 1 m nhưng vẫn được xây thêm hai tầng lầu, lại có căn xây lầu nhưng không hề có... cầu thang, thậm chí nhiều căn từ lầu hai trở lên không hiểu vì lý do gì lại được phép trồi hẳn ra đường. Bên cạnh đó, nhiều chủ hộ còn tự ý trưng biển hiệu cỡ lớn hoặc ngang nhiên kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, đẩy người đi bộ xuống lòng đường. Trong khi đó, các cơ quan chức năng dù ngày nào cũng tuần tra, nhưng kết quả thường chỉ là nhắc nhở rồi “cho qua”. 

Qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi được biết hiện tượng nêu trên đã từng xuất hiện nhiều lần tại TP Hà Nội. Đến thời điểm hiện tại, các cấp chính quyền cũng chưa đưa ra được biện pháp gì cụ thể để giải quyết triệt để tình trạng nhà “lép”, nhà “bầu” tồn tại giữa Thủ đô. Vì vậy, tôi mong rằng người dân ở những khu dân cư nằm trong diện giải tỏa mặt bằng được hưởng chính sách đúng đắn, phù hợp, không để các công trình vi phạm trật tự xây dựng này ồ ạt mọc lên trên những tuyến đường mới mở ở thành phố mang tên Bác trong tương lai.