Nguyễn Tuấn Anh (quận Tây Hồ, TP Hà Nội)
Những ngày qua, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp đã khiến các cấp chính quyền phải triển khai một số biện pháp bảo vệ sức khỏe cộng đồng, trong đó có việc đóng cửa các khu vực công cộng như công viên, vườn hoa, bờ hồ... Thiếu nơi tập thể dục thể thao, rất nhiều người dân Thủ đô chuyển sang đạp xe. Trên mạng xã hội, nhiều hội, nhóm tập thể dục với xe đạp nhanh chóng được thành lập. Lúc tối trời, buổi sáng sớm, lượng người đạp xe trên đường phố Thủ đô tăng lên.
Tập luyện để tăng cường sức khỏe, nâng cao sức đề kháng trước dịch bệnh là hoàn toàn đúng đắn và cần được khuyến khích. Tuy nhiên, có một bộ phận không nhỏ thiếu ý thức đã gây ảnh hưởng đến cộng đồng. Điển hình như các nhóm bạn trẻ mỗi tối lại rủ nhau thuê xe rồi điềm nhiên dừng đỗ lộn xộn trên các đoạn đường chung quanh hồ Tây, hồ Trúc Bạch tán gẫu chứ không hề đạp xe. Khi các lực lượng chức năng nhắc nhở, họ chỉ di chuyển lấy lệ rồi tiếp tục dừng đỗ vô tội vạ.
Nếu thường xuyên rời nhà vào sáng sớm, nhiều người sẽ dễ dàng nhận ra những đoàn xe đạp thản nhiên đi vào các tuyến đường không cho phép phương tiện thô sơ lưu thông. Không những vậy, họ còn dàn hàng ngang, vừa đi vừa chuyện trò hăng say, lúc cần rẽ hoặc chuyển làn thì vô tư bẻ lái đột ngột...
Tôi đã gặp tai nạn “nhớ đời” vì nguyên nhân tương tự trên tuyến đường vành đai 2 đoạn qua đường Láng (quận Đống Đa). Do phanh gấp để tránh một nhóm “cua-rơ” nghiệp dư chuyển làn đột ngột, xe của tôi đã va chạm một xe khác đi tới từ phía sau. Các “cua-rơ” kia không thèm dừng lại cùng chúng tôi giải quyết hậu quả.
Tham gia giao thông như thế, thật quá nguy hiểm!