“Nghĩa địa” tàu thuyền giữa biển khơi

Bạn đọc viết:

Huỳnh Nhật Tiến (Xã Trường Giang, tỉnh Quảng Ngãi)

Không chỉ là địa điểm du lịch nổi tiếng, đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) còn đóng vai trò đảo tiền tiêu quan trọng với hàng trăm tàu cá cập bến mỗi ngày. Thế nhưng, chính bến cảng vẫn thường đón hàng nghìn lượt khách ghé thăm hằng tuần đang có nguy cơ trở thành “bãi sắt vụn” trên biển.

Tôi từng tới Lý Sơn nhiều lần. Nhưng ở lần mới nhất vào cuối tháng 5 vừa qua, hình ảnh tàu cao tốc nằm bất động trong cảng đã khiến nhiều du khách không khỏi ái ngại. Có lẽ do đã dừng hoạt động từ lâu, loạt tàu từng là phương tiện chủ lực đưa đón người dân và du khách di chuyển giữa Sa Kỳ - Lý Sơn đang ngày càng xuống cấp. Bồng bềnh theo con sóng, bóng dáng những chiếc tàu cao tốc dần mục nát, hoen gỉ. Cá biệt, đã có trường hợp cả một chiếc tàu cao tốc trị giá hàng chục tỷ đồng chỉ còn là “mớ sắt vụn” mắc cạn ven đảo. Vào ban ngày, hình ảnh này khiến khách du lịch, nhất là những người lần đầu đến Lý Sơn, không khỏi băn khoăn, ái ngại. Lúc tối trời, bóng đen từ xác một chiếc tàu lớn càng khiến khung cảnh trở nên rùng rợn.

Thực tế, điều đáng lo lại không nằm ở vấn đề vừa nêu. Chẳng ai lại “bỏ rơi” một công cụ mưu sinh khi nó vẫn mang lại doanh thu. Tôi được biết, hầu hết những con tàu hoen gỉ trên hiện bị liệt vào danh sách “vô thừa nhận”, bởi lẽ chính quyền địa phương đã nhiều lần liên hệ nhưng vẫn không thể kết nối được với chủ sở hữu hợp pháp của chúng. Tuy nhiên, không thể coi đây là lý do để Lý Sơn dần trở thành “nghĩa địa” tàu thuyền, nơi người ta có thể thoải mái mang hàng chục tấn sắt thép đến vứt bỏ như một bãi rác tự phát giữa biển khơi.