Phạm Hoài Nam (Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội):
Thời gian vừa qua, trên địa bàn Thủ đô đã xảy ra một vụ cháy chung cư mini dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, lấy đi tính mạng của hàng chục người dân cùng lúc. Sau vụ việc, nhiều chủ đầu tư và các hộ gia đình đã hối hả mua sắm thang dây, lắp đặt thang sắt thoát hiểm cho căn hộ của mình.
Đây rõ ràng là tín hiệu mừng, bởi dù không còn sớm, nhưng nhiều người đã có ý thức tự bảo vệ bản thân và những người chung quanh. Thế nhưng, “cuộc đua” lắp thang thoát hiểm lại kéo theo một số lo ngại bởi tình trạng thiếu đồng bộ, không theo quy định chung và kiểm định quy chuẩn sau thi công. Điển hình như đối với việc lắp đặt thang thoát hiểm kim loại theo chiều thẳng đứng, chạy dọc hông tòa chung cư. Khi xảy ra cháy, thang có khả năng cao sẽ bị nung nóng và trở nên “vô tích sự”.
Hoặc đơn cử tòa chung cư mini nơi gia đình tôi sinh sống tại phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội), do tòa nhà trải dài theo phương nằm ngang, nên sau khi thi công, đã có hàng loạt chiếc thang nằm chen chúc song song. Tạm thời chưa bàn đến vấn đề thẩm mỹ, chỉ biết rằng phía dưới những chiếc thang này không phải là mặt đất, mà là mái tôn mỏng lợp bên trên tầng thượng của một số căn nhà chung quanh. Nếu có cháy, việc thoát hiểm bằng đường này, nhất là trong trường hợp nhiều người cùng leo xuống một lúc có thể dẫn đến tai nạn khác không kém phần nguy hiểm. Thế nhưng, “cám cảnh” nhất vẫn là một số tòa chung cư mini hiện đã được bổ sung thang thoát hiểm, nhưng vì không thể xâm lấn không gian công cộng nên thang đã bị cắt ngang ở… lưng chừng trời.
Những kiểu thang thoát hiểm nêu trên rõ ràng là biện pháp “đối phó” chứ không thể hiệu quả trong hoạt động cứu nạn. Do đó, thay vì “thả nổi” việc lắp đặt thang theo kiểu “có còn hơn không”, thiết nghĩ, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng nên có biện pháp giám sát, kiểm định chất lượng của những thiết bị trong “cuộc đua” bi hài kể trên.