“Hung thần” vẫn nghênh ngang

Bạn đọc viết:
“Hung thần” vẫn nghênh ngang

Lâm Hoàng Khang (Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh)

Tôi có một nhóm bạn nước ngoài là nhiếp ảnh gia đến từ nhiều nước. Gần đây, họ đã đến Việt Nam thực hiện một dự án chụp ảnh về “những thứ có thể chở trên xe máy”. Những ngày qua, tôi đã đưa các bạn đi khắp các phố phường Hà Nội và được tận mắt chứng kiến nhiều điều.

Việc khiến tôi băn khoăn nhất, có lẽ là tình trạng xe xích-lô và các phương tiện khó có thể gọi là một chiếc xe máy chở theo những tấm tôn mỏng hoặc sắt thép với đầu nhọn nhưng không hề kèm theo biện pháp an toàn. Xe thì nhỏ, nhưng hàng hóa lại có chiều dài tới vài mét, khiến cho cả cụm phương tiện không khác nào những chiếc xe tăng thản nhiên đi lại trên phố phường. Hàng hóa chằng chống rất sơ sài, nhất là các đầu nhọn nguy hiểm hầu như không hề được bịt lại. Nhìn những người bạn say mê tìm các góc chụp ảnh miêu tả cạnh sắc của kim loại dưới ánh mặt trời mà tôi không khỏi ái ngại, xấu hổ.

Sau nhiều vụ việc gây thương vong ngay giữa phố phường nhộn nhịp do chính việc chuyên chở nguy hiểm trên, tình trạng này vẫn tái diễn. Dù biết rằng đây là việc mưu sinh của những người hoàn cảnh khó khăn, nhưng không thể mãi mang chữ “nghèo” ra để biện minh cho việc làm sai trái. Bản thân tôi khi tham gia giao thông cũng chủ động tránh xa những chiếc xe chở theo vật liệu sắc nhọn và vô cùng lo lắng mỗi khi họ di chuyển tới gần người già, trẻ em trên đường. Nguy hiểm là có thật, tai nạn cũng đã xảy ra nhiều lần, vậy đến khi nào những chuyến xe “hung thần” này sẽ biến mất để trả lại bình yên cho cộng đồng?