Hóa điên, vào tù, tự tử...
Gần đây, các viện tâm thần phải chữa trị cho một loại bệnh nhân mới: nghiện facebook, tuổi đời còn rất trẻ.
Bác sĩ Quách Văn Ngư, Trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện tâm thần Hà Nội đã thăm khám, điều trị cho nhiều tín đồ "cùng ăn, cùng ngủ, yêu ghét cùng phây", chúi mũi chơi game, tán gẫu, cập nhật status (trạng thái), hào hứng comment (bình luận), nhấn nút like, nhắn tin... Nghiền nhất phải kể đến nam sinh tên M. Đôi mắt đờ đẫn, đầu tóc bơ phờ, dáng vẻ chậm chạp nhưng khi "điểm trúng huyệt" hỏi về facebook, cậu ta tỉnh như sáo, tuôn ra hàng tràng. Lúc nào M cũng kè kè chiếc smartphone, thức thâu đêm, quên ăn mất ngủ vào "phây" mỗi ngày.
Mà M giỏi buôn. Hết khôn đến dại, ban đầu ca tụng nhau, về sau lan man nói xấu, bôi nhọ đủ điều.
M còn hẹn đám bạn lên "phây" bình luận rôm rả và thi xem ai có nhiều lượt like nhất. M còn đua cùng đám bạn khoe "chiến tích" trên facebook, toàn chuyện vô bổ "khoe hàng" "lộ hàng", đánh bạn, chụp hình tự sướng, ra "tuyên ngôn" nói xấu thầy cô... Chưa hết, cậu ta còn thể hiện đẳng cấp, quan hệ rộng với các hội nhóm "đen" trên "phây" như hội phát cuồng vì trai xinh, gái đẹp, hội những người phát tởm vì em, hội những người thích voe bậy vào sách giáo khoa, hội những người sợ ma mà thích xem phim ma. M ngạo mạn khẳng định, khi đã ra tay "đánh hội đồng", "đối thủ" chỉ còn nước bỏ chạy thoát thân.
Từ chàng trai nhút nhát, M "lột xác", văng tục, chửi bậy vô tư, "chém gió", "ném đá" rào rào trên facebook.M hãnh diện: Nói xấu sướng mồm, lại được người khác tung hô, sướng như bay trên mây. Cậu ta bật mí, để câu "like", phải gây sốc bằng cách voe bậy, cắt dán "chế" ảnh kèm theo bình luận càng nhí nhố, thô tục càng hot, dùng chiêu hỏi chỉ duy nhất một lựa chọn "nếu bạn yêu bố/mẹ hãy Like", "không Like hoặc share tấm hình này sẽ xui xẻo cả năm", thậm chí cài cả ảnh khoe thân, clip cảnh nóng, hay đường link dẫn tới trang web phim sex... Cậu ta còn tỏ vẻ sành sỏi truyền đạt "kinh nghiệm": chớ dại phao tin đồn thất thiệt kiểu nữ sinh Hà Nội bị rạch đùi gây hoang mang dư luận như gã Nguyễn Khánh Thành, admin của page Trường xưa, bị công an sờ gáy như chơi.
Vốn là fan trung thành của một ca sĩ nổi tiếng, M luôn sẵn sàng khẩu chiến trên mạng hễ ai đả kích thần tượng mình. Đắm chìm trong facebook, người cậu gầy rộc. Được bác sĩ cho uống thuốc, khuyên nhủ, M giật mình ngộ ra tác hại của thứ mạng xã hội (MXH) chết tiệt và thề sẽ cạch đến già.
Còn một cô gái nhà ở Gia Lâm quen một chàng trai ngoại quốc trên facebook. Không hiểu anh ta bỏ "bùa mê thuốc lú thế nào" mà cô yêu cầu bố mẹ bán đất, đều đặn gửi tiền vào tài khoản của chàng. Đợi đỏ con mắt chẳng thấy tăm hơi "người tình ảo", cô quá sốc, phải vào viện trị chứng bệnh "rối loạn ám ảnh". Nhìn cô gầy như "xác khô di động", vật vờ như cái bóng, thơ thẩn đọc thơ: "Đường về đêm tối canh thâu/Nghiện chơi facebook còn lâu mới về", "Người ta đi cấy lấy công/Tôi chơi facebook còn trông nhiều bề/ Trông cho giá nét rẻ rề/ Facebook thỏa thích là mê lắm rồi!"... thế mới biết facebook mê hoặc nhường nào.
Facebook cũng khiến cơ quan công an đau đầu, bận rộn hơn khi điều tra các vụ án do "những kẻ giấu mặt" gây ra. Đôi khi chỉ vì bêu riếu, châm chọc nhau trên "phây" lại trở thành án mạng đời thực. Từ mâu thuẫn của bạn gái mình với nữ sinh khác qua facebook, chiều 24-8, nam sinh Lê Gia Bách, Trường THPT Tạ Quang Bửu rút dao đâm Mai Anh Tuấn, học sinh Trường THPT dân lập Thăng Long (TP Hồ Chí Minh). Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Tuấn và Nguyễn Văn Trường ở Canh Nậu, Thạch Thất (Hà Nội) khai đi cướp dây chuyền học sinh các trường tiểu học để tiêu xài và vào facebook kết bạn.
Đâm chém, trộm cướp chỉ là bột phát, cao thủ hơn phải kể đến các tú bà, kẻ lừa đảo lợi dụng triệt để MXH để hành sự. Với ngoại hình bắt mắt, khéo "ngoại giao", Phan Tất Thắng (quê Nghệ An) lên facebook kết bạn, tự xưng là cháu ruột một giám đốc ngân hàng ở Hà Nội. Cả tin vào "bánh voe", ba cô gái "sập bẫy" dại dột giao cho hắn 120 triệu đồng để xin việc vào ngân hàng. Hài hước hơn, nhiều cư dân mạng hảo tâm mủi lòng, quyên góp ủng hộ 240 triệu đồng khi tên Đồng Phạm Nguyên ở Nhơn An (Bình Định) lừa đảo lập nhiều nick ảo trên facebook, than là sinh viên nghèo vượt khó, mắc bệnh u não, đang thiếu tiền chạy chữa.
"Phây" còn là chốn hành nghề lý tưởng để tú bà Đỗ Thị Huyền ở Hai Bà Trưng (Hà Nội) "show hàng", mời chào khách mua dâm. Thị bị tóm sống khi cùng một gái mại dâm đi khách tại khách sạn. Một điều tra viên cho biết, thủ đoạn tinh vi này xử lý khó hơn vì phải làm rõ có hành vi môi giới, hoạt động có tổ chức, trong khi mức phạt hành chính không đủ sức răn đe.
Di thư Linh viết tố cáo bạn cùng lớp ghép ảnh đưa lên facebook.
Hai vụ nữ sinh tự tử vì facebook vừa qua khiến nhiều phụ huynh giật mình thon thót, cuống cuồng tìm hiểu "Facebook là thứ quái quỷ gì mà gây họa đến vậy?". "Gia đình tôi vẫn đợi một lời xin lỗi, để con gái Nguyễn Thị Chầm Linh được thanh thản dưới suối vàng", ông Nguyễn Văn Tuế ở Hương Ngải, Thạch Thất (Hà Nội) thẫn thờ nhắc lại chuyện cũ. Theo dòng thư tuyệt mệnh Linh trăng trối, khi đi học thêm toán, em bị bạn học cùng lớp chụp ảnh, ghép vào ảnh cô gái mặc áo cổ rộng rồi đưa lên facebook khiến các bạn xem được và trêu chọc. Yêu cầu bạn gỡ ảnh xuống nhưng không được, cô gái nông nổi uống thuốc diệt cỏ tự vẫn, bỏ lại giấc mơ làm cô giáo dở dang. May mắn hơn Linh, P.U.N, học sinh Trường THPT Trần Phú (Đà Nẵng) được đưa đi cấp cứu kịp thời thoát chết sau khi quyên sinh.
Hóa ra bị trang facebook "Bộ mặt thật của các hotteen Đà Thành" đăng bài sỉ nhục, dựng chuyện có con khi đang học, đi học kênh kiệu, chảnh chọe, không hòa đồng... nên cô nghĩ quẩn làm liều.
... rồi tháo chạy
Trong khi nhiều "tín đồ" vẫn mải mê với "ngôi nhà ảo", một số vội vã tháo chạy. Không phải ngẫu nhiên clip "Vì sao bạn nên bỏ MXH" trên youtube của nữ sinh nickname Hồng Gấu tự nhận mình là con nghiện facebook thu hút hơn 70 nghìn lượt người xem và được nhiều người tán đồng. Cô thú nhận "khi từ bỏ, mình không đánh giá người khác vào những hình ảnh phiến diện trên facebook nữa, không cảm giác mình phải chứng tỏ bản thân với ai hay tìm sự chấp thuận của ai vì mình biết mình thế nào và những người thực sự quan tâm đến mình thế nào". Và càng không phải vô cớ khi Trường Lương Thế Vinh ban hành "Những điều cấm kỵ khi lên facebook", yêu cầu học sinh không được nói tục, chửi bậy, không dùng facebook nói xấu bất cứ ai, nếu like những trạng thái có nội dung xấu, chủ nhân facebook sẽ bị quy trách nhiệm...".
Đừng để những đám mây đen từ "góc tối" facebook che phủ, làm mờ mắt người dùng và gây nên những cơn mưa nước mắt của sự day dứt, ăn năn và hối tiếc. Hãy tỉnh ngộ trước khi quá muộn!