Phóng viên (PV): Gây ấn tượng với triển lãm cá nhân đầu tiên“Ký ức không phôi pha” vừa diễn ra, họa sĩ Khổng Đỗ Duy đã mang đến không khí đầy hoài niệm về những không gian xưa nhưng vẫn in đậm trong ký ức người Việt. Phải chăng đó là không gian mà anh luôn muốn neo giữ lại?
Họa sĩ Khổng Đỗ Duy: Đúng vậy, tôi trân quý quá khứ, hiện tại và tương lai như nhau, bởi có quá khứ mới có hiện tại, có hiện tại mới có tương lai, quá khứ là nền móng cho tương lai phát triển tươi mới hơn. Tôi thích những ký ức, những hoài niệm đẹp, những thứ thuộc về thời gian... Đó là vốn liếng của cha ông, tôi luôn nghĩ về những điều đó với lòng biết ơn và sự đau đáu. Trong tôi luôn có sự thôi thúc để làm việc xuyên suốt nhiều năm qua với chủ đề hoài niệm, ký ức và di sản...
PV: Trong không gian hoài niệm ấy, người xem vẫn nhận ra được những nét tươi mới, ấm áp, đặc sắc và đầy hy vọng. Điều đó có được từ đâu, thưa họa sĩ?
Họa sĩ Khổng Đỗ Duy: Các tác phẩm của tôi là những câu chuyện dài về quá khứ được trộn pha một chút hiện đại, được khoác lên một lớp mầu tươi mới, rộn ràng vui tươi trong không khí xuân xưa, với mong muốn mang tới cho người xem một cái nhìn mới mẻ về những không gian hoài niệm xa xôi và đầy tích cực.
Trong không gian hoài niệm của tôi có sự chắt lọc và kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, một chút Á Đông và một chút phương Tây, tạo cảm giác cho người xem thấy có sự kết nối, gần gũi và ấm áp. Trong tranh của tôi, người xem ít nhiều sẽ bắt gặp những hình ảnh rất quen thuộc như trong giấc mơ, trong ký ức và trong cả hiện tại.
PV: Các tác phẩm của anh kể những câu chuyện về mùa xuân, được đặt những cái tên cũng mang đậm không khí ấy: nghênh xuân, sung túc, bình an, phú quý,… Không chỉ là những cái tên, mầu sắc tươi, ấm, đậm cũng thể hiện điều đó. Phải chăng Tết đến xuân về là khi ký ức hồi về mạnh mẽ hơn?
Họa sĩ Khổng Đỗ Duy: Đúng là như vậy! Không chỉ riêng tôi mà có lẽ tất cả chúng ta đều có nỗi nhớ Tết và ngày xuân. Những hình ảnh Tết xưa, xuân xưa gợi cho tôi nhiều kỷ niệm về một thời thơ ấu đã qua rất sum vầy, đầm ấm bên gia đình, người thân và bạn bè. Trong cuộc sống chúng ta cũng luôn hướng tới những điều tốt đẹp, luôn chúc cho nhau ấm no, hạnh phúc, sung túc bình an, phú quý tài lộc... Chúng ta làm việc quanh năm ngày tháng, những ngày đầu xuân thiêng liêng và háo hức, nên đây là dịp chúng ta dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp, ý nghĩa. Đó cũng là điều mà tôi muốn gửi gắm vào trong những bức tranh mùa xuân của tôi.
PV: Những tác phẩm của anh dung dị mộc mạc mà người xem vẫn thấy gợi lên sự đủ đầy. Là bởi tinh thần, hồn cốt của văn hóa phong tục đượm sâu trong những sắc màu, những hình ảnh từng góp phần làm nên nếp sống, nếp nghĩ… và giờ là nếp nhớ của lứa tuổi 8x, 9x đời đầu. Sáng tạo nghệ thuật suy cho cùng là hành trình soi lại chính mình của nghệ sĩ, và anh đang vẽ ra đời sống tinh thần của chính anh?
Họa sĩ Khổng Đỗ Duy: Tôi nghĩ đời sống tinh thần khá là quan trọng với người làm nghệ thuật nói chung và hội họa nói riêng, bởi trong quá trình làm việc, ngoài việc yêu thích công việc của mình thì họa sĩ phải thật sự thoải mái tinh thần và thật sự hạnh phúc thì bạn mới có thể tạo ra những sản phẩm tốt đẹp được.
Tôi luôn luôn nuôi dưỡng nguồn cảm xúc của mình bằng cách cân bằng giữa cuộc sống và công việc như yêu thương gia đình, yêu thương cuộc sống, yêu thương những người chung quanh, yêu cây cỏ hoa lá... Sáng tạo là không ngừng, trong công việc tôi luôn làm những thứ mình thích, tôi luôn đổi mới cách làm và đổi mới chính bản thân mình. Và sau cùng nhìn lại, tôi thấy được tâm hồn mình trong chính những bức tranh tôi đã vẽ. Soi vào tranh tôi thấy được đó chính là bản thân của hiện tại. Như lúc này, soi vào những bức tranh xuân, tôi thấy nỗi nhớ của tôi, hy vọng của tôi và thấy cả một thời đáng nhớ của tất cả chúng ta…
PV: Cảm ơn anh về những chia sẻ thú vị, ấm áp!