Tấm gương can đảm
Chiến tranh biên giới Tây Nam diễn ra khi đất nước vừa thống nhất, cũng như bao chàng trai trẻ đất miền Tây, chiến sĩ trẻ Lâm Từ Long lên đường, trở thành quân tình nguyện Việt Nam giúp nước bạn Cam-pu-chia giải phóng khỏi nạn diệt chủng. Những trận đánh ác liệt trên chiến trường nước bạn càng nung nấu niềm tin sắt đá vào một ngày nước bạn được hòa bình, nhân dân hai nước Việt Nam - Cam-pu-chia được sống trong an bình, hạnh phúc.
Nhờ chính sách hỗ trợ vay vốn sản xuất, nhiều gia đình nghèo đã có những vụ mùa bội thu. Ảnh trong bài | X.T
Thế nhưng, trong một trận đánh khốc liệt năm 1978 ở vùng sâu tại chiến trường Cam-pu-chia, chiến sĩ trẻ Ba Long bị thương nặng, buộc phải về tuyến sau điều trị với tỷ lệ thương tật 45%. Thính giác của Ba Long cũng bị tổn hại nghiêm trọng bởi những trận pháo kích liên hồi trong trận đánh.
Bồi hồi nhớ lại chuyện xưa, Ba Long kể: “Sau khi bị thương nặng, tôi được điều trị tại Bệnh viện 151 (Cần Thơ), rồi trở về làm công tác trực ban hậu cần ở Trung đoàn 2 đóng tại huyện An Phú (tỉnh An Giang). Lúc này hoàn cảnh gia đình còn nghèo khó, tôi lại thương tật, cho nên chỉ cố gắng hết sức còn lại phục vụ tốt trong quân ngũ, mong đóng góp phần còn lại của bản thân cho đất nước”.
Tháng ngày công tác tại huyện biên giới đặc biệt khó khăn nhưng ý chí và nghị lực của chàng thương binh trẻ Lâm Từ Long đã khiến nhiều gia đình cảm mến. Trong đó, cô gái trẻ Nguyễn Thị Vẻ đã cảm mến Ba Long từ lâu, được gia đình vun vén và chàng thương binh trẻ cũng thầm mong se duyên đã nên vợ nên chồng.
“Tháng 12-1980, tôi quyết định lập gia đình và xin xuất ngũ cùng vợ phát triển kinh tế gia đình vì hoàn cảnh cả hai lúc bấy giờ còn nhiều khó khăn, tại ngũ thì ít thời gian làm kinh tế trong khi xuất ngũ vẫn có thể phục vụ quân đội với vai trò cựu chiến binh”, ông Ba Long giãi bày.
Cuộc sống vùng biên giới An Phú ngày ấy vô cùng khốn khó, đường thì không có, mọi sinh hoạt đời sống vất vả bộn bề. Sau nhiều năm chung lưng, đấu cật với ba đứa con lần lượt ra đời, ông bàn tính cùng vợ về vùng kinh tế mới Châu Phú khai hoang, mở đất.
Chàng thương binh trẻ Ba Long dắt díu theo một vợ ba con sang cặp bờ kinh 3 (ấp Mỹ Hiệp, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) che chòi ở tạm. Nơi đất lạ quê người, lại không có đồng vốn trong tay, suốt ngày hai vợ chồng đi làm mướn và hái rau, bắt ốc để lo bữa ăn cho đàn con nhỏ. “Hồi đó, thấy ổng nghèo khó lại bị thương tật mà tôi vẫn đồng ý theo ổng, nhiều người nói tôi dại dột. Tuy nhiên, tôi lại thấy mình hạnh phúc vì có được người chồng can đảm, hiền lành, chịu khó mần ăn, lại rất yêu thương vợ con. Tôi nghĩ “sông có khúc, người có lúc”, nếu mình nỗ lực lao động thì không lo nghèo đói”, bà Nguyễn Thị Vẻ bộc bạch.
Trời không phụ lòng người
Năm 1991, một gia đình nhiều đất thấy vợ chồng Ba Long siêng năng, cần kiệm đã thương tình bán thiếu nợ trả sau cho 10 công đất ruộng. “Đất ở đây ngày đó lung bàu, năng lác đầy, chưa thuần nên rất khó sản xuất. Cả gia đình tôi phải bưng từng thau đất trang trải suốt mấy tháng ròng mới bằng phẳng được. Cũng may, năm đó trời không phụ lòng người nên vụ lúa trúng mùa, đã trả được hết tiền đất cho người ta còn có vài chục bao gạo ăn qua mùa lúa mới”, Ba Long nhớ lại.
Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mấy năm ròng, chính quyền địa phương xét hoàn cảnh của gia đình thương binh chịu thương, chịu khó nên đặc cách hỗ trợ cho vay vốn sản xuất. Được nguồn vốn từ chính quyền địa phương cộng với số tiền tích lũy được, năm 1994, vợ chồng thương binh Ba Long đã mua thêm được 15 công đất (1.000 m2/công), đồng thời, xây chuồng nuôi heo, tăng gia sản xuất.
Lấy công làm lời, đôi vợ chồng sáng chiều ra ruộng, về nhà lại xắn tay cùng đàn heo. Chỉ thời gian sau, gia đình thương binh Lâm Từ Long trở thành gương sáng thương binh thoát nghèo vươn lên khá giả điển hình của xã, huyện. Nuôi heo và làm lúa, cứ lấy ngắn nuôi dài, tích lũy dần, mỗi năm thêm vài công đất lúa dù đất tốt hay xấu vợ chồng Ba Long đều mua mà cải tạo tăng gia sản xuất.
Đến năm 2001, người thương binh nghèo ngày nào về đất bờ kinh 3 Mỹ Hiệp đã trở thành một trong những nông dân có đất sản xuất hàng đầu địa phương, thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Với cơ ngơi sản xuất 10 ha, ông đã thay chiếc chòi lá ngày nào bằng ngôi nhà tường khang trang, lại trang bị được máy cày, lò sấy, máy bơm nước, máy hàn tiện...
Đồng hành cùng tháng ngày vươn lên thoát nghèo, cựu chiến binh Lâm Từ Long cũng hăng hái tham gia công tác cựu chiến binh ở xã. Đồng cảm cùng cảnh cơ hàn của đồng đội xưa, mỗi năm cựu chiến binh Ba Long đều đóng góp hàng chục triệu đồng để xây dựng cầu đường, sửa chữa nhà và chăm lo đời sống của các hội viên Hội Cựu chiến binh xã Mỹ Đức. Với vai trò Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh ấp Mỹ Hiệp, ông Ba Long còn lập Quỹ đồng đội để giúp vốn cho các hội viên mua bán nhỏ, làm kinh tế... “Những lúc khó khăn nhất tôi lại tự động viên mình phải cố gắng phát huy truyền thống quân đội, phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ. Tạo ra đồng tiền phải tiết kiệm và sử dụng đúng mục đích. Đồng thời, phải giúp đỡ anh em cùng phát triển kinh tế, làm giàu từ chính đôi tay của mình. Hễ còn sống là mình phải chiến đấu, bất kể đó là chiến trường nào!”, Ba Long quả quyết.
| Đồng cảm cùng cảnh cơ hàn của đồng đội xưa, mỗi năm cựu chiến binh Ba Long đều đóng góp hàng chục triệu đồng để xây dựng cầu đường, sửa chữa nhà và chăm lo đời sống của các hội viên Hội Cựu chiến binh xã Mỹ Đức. |