Con đường “đau khổ”

Bạn đọc viết:

Phạm Thu Phương (Quận Hoàng Mai, Hà Nội):

Nếu đi qua đường Nguyễn Cảnh Dị (quận Hoàng Mai), nhiều người sẽ không khỏi ngạc nhiên bởi chất lượng “khó tả” của mặt đường tại đây.

Dù chỉ xấp xỉ 500m, nhưng mặt đường Nguyễn Cảnh Dị lại có tới hàng trăm “ổ voi, vũng trâu đầm” rải rác. Chưa kể những đoạn đường dài cả trăm mét kết cấu hoàn toàn bằng... bùn lầy, nước đọng. Ngày nắng, cả tuyến phố mù mịt bụi bẩn, không thể nhìn thấy ai đứng cách quá 10 bước chân. Mỗi khi trời đổ mưa, chẳng ai dám đi vào con đường này vì quá lầy lội và nguy hiểm. Bản thân tôi mỗi khi buộc phải sử dụng tuyến đường này, cũng phải chú ý men sát bên rìa, là nơi duy nhất còn có thể tạm thời di chuyển. Vậy mà có lần cả mấy mẹ con vẫn ngã sõng xoài vào đống bùn lầy giữa cơn mưa.

Tình trạng trên đã tiếp diễn cả chục năm trời đằng đẵng. Con đường Nguyễn Cảnh Dị đã bị một số người vô ý thức mặc định là nơi đổ trộm rác thải. Có những đoạn, rác thải sinh hoạt, phế liệu xây dựng chiếm tới gần nửa lòng đường, ngày đêm bốc mùi khó chịu, “tra tấn” người dân trong khu vực. Nhiều hộ gia đình sinh sống ở mặt đường, muốn tận dụng kinh doanh, buôn bán mưu sinh nhưng cũng đành “chịu chết” với mặt đường thảm hại và mùi rác thải ám ảnh.

Không được trải nhựa, không đèn điện ban đêm và cũng chẳng có hệ thống thoát nước, chất lượng quá xấu của tuyến đường Nguyễn Cảnh Dị gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân, làm mất mỹ quan, an toàn giao thông cũng như trật tự an ninh đô thị.