Đặng Ngọc Tuấn (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình)
Có dịp đi qua thôn Minh Sơn (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình), ai cũng sẽ cảm thán trước tình trạng ô nhiễm bụi nghiêm trọng tại đây. Mỗi ngày, từng cơn “bão” bụi xuất phát từ những đoàn xe tải chở vật liệu xây dựng đi ngang thôn bay mù mịt, gây đảo lộn cuộc sống người dân, ảnh hưởng rất nhiều đến trật tự, an toàn giao thông.
Nguyên nhân của tình trạng nêu trên xuất phát từ lượng xe tải di chuyển thường xuyên quá lớn, trong số này không ít xe chưa thực hiện việc che, đậy thùng chứa hàng cẩn thận. Theo tôi được biết, đây là đoàn xe phục vụ một công trình xây dựng về điện lực của huyện, đang được triển khai trên địa bàn xã Quảng Đông. Thời gian gần đây, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã hỗ trợ kinh phí để người dân tự tìm phương án hạn chế bụi. Từ đây, các tổ tự quản và bà con đã thuê xe chuyên dụng tưới nước, thuê người quét dọn mặt đường. Một số gia đình còn lắp đặt hẳn các hệ thống vách chắn bằng tôn và nhựa để che chắn bụi.
Tuy nhiên, hiệu quả của những cách làm này chẳng thấm vào đâu. Bụi bặm vẫn bị đoàn xe tải trọng lớn cuốn tung lên mù mịt, len lỏi vào nhà dân mà không cách nào cản nổi. Đồ đạc, tường nhà, phương tiện, thậm chí nồi niêu, bát đũa... đều bị phủ một lớp bụi dày. Cây cối vốn là “lá phổi xanh” lọc không khí, nhưng nay cũng chuyển mầu trắng đục vì bụi. Người già, trẻ nhỏ trong tình cảnh này chỉ còn biết thi nhau ho dù đã đeo khẩu trang ngay khi ở… trong nhà.
Thời gian tới, khi thời tiết chuyển nắng nóng, có thể những “cơn bão” bụi sẽ dày đặc hơn. Mong rằng chính quyền địa phương sớm có biện pháp xử lý bất cập, trả lại cuộc sống bình yên cho bà con.