Ðược Chủ tịch thành phố tặng nhẫn cưới trực tiếp trên VTV1
Ra Hoàng Sa, tình cờ tôi có mấy ngày tác nghiệp trên tàu CSB 4033 nơi Đại úy Nguyễn Văn Dũng đang chỉ huy ngành cơ điện, chuyên môn gọi là Trưởng ngành 5. Đó là những ngày giữa tháng 6-2014, trên vùng biển nóng nơi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 vẫn tiếp tục cảnh các tàu cảnh sát biển, kiểm ngư của ta bị đâm va, phun vòi rồng...
Thật ra, khi nghe anh em trên tàu khoe, tôi mới chợt nhận ra Dũng. Người thanh niên dáng tầm thước da ngăm có nụ cười dễ mến chính là chàng cảnh sát biển "nổi tiếng" trong chương trình truyền hình trực tiếp "Tổ quốc nhìn từ biển" của VTV1 đầu cầu Đà Nẵng tối 8-6-2014. Chiếm thời lượng đến hơn chục phút của chương trình truyền hình đặc biệt về biển đảo trong thời khắc cả đất nước nóng ran sôi sục ấy, là câu chuyện tình của Dũng với Nhàn. Chuyện yêu đương đôi lứa tưởng chừng bị "loãng" so với an nguy đất nước-chủ quyền. Nhưng thật kỳ lạ, chuyện về đôi bạn trẻ đang cách xa nhau một vùng biển đảo của Tổ quốc, cảm xúc cứ mãi rưng rưng, lan tỏa. Khoảng một tuần sau, tôi có mặt ở Hoàng Sa, gặp Dũng cùng cánh lính cảnh sát biển, thấy vẫn còn nguyên cảm xúc ấy. Dũng bảo tàu mình bị tàu Trung Quốc đâm bị thương rách mạn, nhưng may mà ăng-ten vệ tinh Vinasat còn lành lặn nên cả tàu tối hôm ấy từ Hoàng Sa vẫn xem được chương trình.
Thời điểm ấy Dũng đang cùng đồng đội ở Hoàng Sa, còn Trần Thị Nhàn cùng mẹ Dũng là bà Nguyễn Thị Hải được chương trình mời từ Vinh vào Đà Nẵng để lên sóng. Những thước hình về Dũng được nhà đài tranh thủ ghi lại từ những ngày cuối tháng 5, khi Dũng cùng con tàu CSB 4033 thương tích đầy mình về Đà Nẵng sửa chữa. Băng bó xong vết thương, hai hôm sau tàu nhổ neo quay lại Hoàng Sa...
Nhớ khi MC Diễm Quỳnh mời Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, ông Văn Hữu Chiến lên trao cho Nhàn và mẹ Hải một "món quà đặc biệt". Cả cầu trường sau đó vỡ òa, khi biết đó là cặp nhẫn cưới, cùng lời nhắn nhủ của ông Chủ tịch: "Nhờ mẹ trao lại cho các con trong ngày vui nhé !". Tôi hỏi Dũng, đang giữa Hoàng Sa xem đến cảnh ấy, nghĩ gì. Thế mà mặt mũi chàng thượng úy cảnh sát biển vốn dạn dày sóng gió bỗng chợt đỏ lựng, bối rối. Cánh lính trẻ ngồi bên bèn a lên, xúm vào chọc ghẹo: "Nghĩ là cả nước đã nhìn thấy rồi nhá, phen này em không thoát được anh đâu nhá !". Tất cả cười ồ. Bởi từ lâu Dũng đã "nổi danh" với chuyện...cưới hụt. Liên tục các năm 2012, 2013, đầu năm 2014, Dũng cùng đồng đội vượt sóng gió, hiểm nguy đi khắp các vùng biển từ Bắc Trung Bộ, Vũng Tàu, rồi Trường Sa, Hoàng Sa để bảo vệ các tàu thăm dò dầu khí của ta. Năm 2013, Dũng bám trụ trên biển 128 ngày liên tục. Là chỉ huy máy móc - trái tim của con tàu nên hầu như không được nghỉ phép, kể cả khi tàu về bờ. Các mối "duyên tình" vì thế cứ lần lượt vẫy chào. Đến cô kế toán Trần Thị Nhàn xinh xắn cùng quê Diễn Châu (Nghệ An) này, riêng từ đầu năm 2014 đến giờ, ngày cưới đã chọn sẵn, nhưng cũng đã hai lần bị bỏ lỡ. Rồi bước vào chiến dịch đẩy đuổi giàn khoan Hải Dương-981 này, "ngày vui" như lời chúc của ông Chủ tịch thành phố Đà Nẵng, chưa biết khi nào mới đến...
Ðám cưới phát trên VTV3
Trở lại sự kiện "đặc biệt" tại Vòng quay Mặt Trời (Sun Wheel Đà Nẵng) hồi trung tuần tháng 10-2014 mà Nhàn nhắn tôi đến dự. Sau đó mới hay rằng đạo diễn trẻ Lại Bắc Hải Đăng cùng ê kíp chương trình Điều ước thứ 7 của VTV3 đã quyết định dành tặng cho đôi bạn trẻ Dũng - Nhàn hẳn một... đám cưới! Một đám cưới bài bản, hoành tráng như trong mơ, diễn ra tại địa điểm thuộc loại "đỉnh" nhất của Đà Nẵng là khu vui chơi Sun Wheel - niềm ao ước không dễ có của mọi cặp đôi.
Đặc biệt, để tạo bất ngờ, ngoài cô dâu Trần Thị Nhàn và những người thực hiện chương trình, thì chú rể Nguyễn Văn Dũng cùng nhiều đồng đội của tàu CSB 4033 dù được bố trí để có mặt một cách ngẫu nhiên, cũng không hề hay biết những gì sẽ diễn ra. Khi đám cưới đặc biệt này được phát lần đầu trên sóng VTV3 ngày 8-11-2014, mới thực sự hình dung hết toàn bộ kịch bản tinh nghịch mà các bạn trẻ "Điều ước thứ Bảy" bày ra. Như khi sắp đến giờ G., chú rể bị "nhốt" một cách rất tình cờ trên cabin vòng quay Mặt Trời, và đủng đỉnh ngồi quay tròn đủ một vòng hết 15 phút. Cận cảnh trên cabin gương mặt chàng cảnh sát biển vốn can trường sóng gió, giờ toát hết... mồ hôi cứ ngong ngóng nhìn xuống dõi tìm cô người yêu vừa mới tay trong tay đột nhiên bị "lạc" đâu mất. Kỳ thực, 15 phút "đi lạc" ấy là thời gian để cô dâu bí mật trang điểm và khoác lên mình bộ váy cưới trắng tinh lộng lẫy. Vòng quay dừng, Dũng vừa bước xuống lập tức bị lạc giữa rừng bạn trẻ chờ sẵn, tung hoa hô vang lời chúc phúc. Cô dâu tươi cười lộng lẫy, hai bà mẹ từ quê nhà Nghệ An cũng xuất hiện như có phép màu. Rồi bánh cưới rồi hoa tươi, rồi rượu vang đỏ... Những đồng đội tàu CSB 4033 cùng ùa tới chia vui. Thấy khóe mắt người lính biển chợt long lanh ngấn ướt...
Ðiều ước thứ 8...
Nhớ khoảng thời gian gần hai tuần tác nghiệp ở Hoàng Sa, trong nhiều lần chuyển tàu, tôi hai lần được trở về với tàu CSB 4033 với những cái tên thân thương: thuyền trưởng Lê Trung Thành, chính trị viên Hoàng Văn Thường, trưởng ngành 5 Nguyễn Văn Dũng, máy tàu Hoàng Phương Khánh... Những phút bình lặng hiếm hoi giữa Hoàng Sa, tôi và Dũng thường tựa lưng bên mạn tàu nhìn xuống những cồi sóng đen sâu cuộn xoáy. Mong ngày mai biển lại yên bình, về nhà thực hiện tiếp những ước mơ.
Và rồi những ước mơ của Nhàn - Dũng lần lượt thành hiện thực. Nhàn - trong một duyên may qua báo chí, đã được Bộ trưởng Đinh La Thăng đích thân bố trí vào Đà Nẵng làm việc tại Tổng Công ty XDCTGT 5 (Cienco 5), tại BQL dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Vậy là cô kế toán trẻ chấm dứt mấy năm thất nghiệp, lại được vào Đà Nẵng để gần người yêu như ý nguyện bấy lâu. Dũng - sau khi giàn khoan Trung Quốc rút, lại theo tàu trở về đơn vị Vùng CSB 2 (Núi Thành, Quảng Nam). Tàu CSB 4033 nhiều lần được tuyên dương chiến công, Dũng và thuyền trưởng Thành được thăng quân hàm lên Đại úy trước niên hạn, cùng nhiều đồng đội được Trung ương Đoàn tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm...
Và món quà tặng đặc biệt nhất, là một đám cưới trong mơ. Nhớ khi ở Hoàng Sa, nghe Dũng kể dịp 30-4, cậu đã hẹn đưa Nhàn lên Bà Nà chơi. Nhưng rồi ngay sau đó nổ ra vụ giàn khoan Hải Dương-981, thế là cứ biền biệt. Cuối cùng cả hai cũng toại nguyện, với món quà cưới của Khu du lịch Bà Nà Hills là một chuyến nghỉ trăng mật trên đỉnh Bà Nà.
Nhàn giờ ở nhà trọ, ngày ngày xe máy vượt dốc Hòa Cầm bảy, tám cây số đến nơi làm việc. Dũng một thời gian tàu về cảng Đà Nẵng sửa chữa lớn, được gần vợ hơn. Hỏi về những điều ước tiếp theo, Nhàn ngập ngừng: "Em không dám mong gì hơn nữa. Chỉ có điều cả hai đều ở xa, mỗi người mỗi nơi, lại phải thuê nhà ở tạm, không ổn định. Mong ước bây giờ của bọn em là xin thuê được căn hộ chung cư dành cho người thu nhập thấp để ổn định cuộc sống", để thực hiện điều ước về "ngôi nhà và những đứa trẻ"...
Chuyện yêu đương đôi lứa tưởng chừng bị "loãng" so với an nguy đất nước-chủ quyền. Nhưng thật kỳ lạ, chuyện về đôi bạn trẻ đang cách xa nhau một vùng biển đảo của Tổ quốc, cảm xúc cứ mãi rưng rưng, lan tỏa.
Đại úy Nguyễn Văn Dũng tại Hoàng Sa. Ảnh | Trần Tuấn