Là cái tên còn mới - 42 Painting Studio đang được chú ý trong việc tạo lập một sân chơi lành mạnh để những người yêu hội họa được giao lưu, các bạn trẻ có cơ hội được học tập và phát triển năng khiếu. CLB có sự độc đáo khi chọn mẫu vẽ là những người vô gia cư, những người lao động trong các ngành nghề lao công, giúp việc, hay các bệnh nhân ở trại phong vùng ngoại ô. Từ đó, mang đến cái nhìn rất đời và mối quan tâm thường trực đến những cuộc đời bình dị.
Với mong muốn gợi mở hơn về quá trình sáng tạo nghệ thuật, “Tôi là chúng ta” đã được chọn làm tên triển lãm đầu tiên của CLB. Chia sẻ tại triển lãm, họa sĩ Dương Mạnh Quyết - Chủ nhiệm CLB chia sẻ: “Mỗi người làm nghệ thuật là một cá thể, một cái riêng. Họ mang trong mình cái tôi cá nhân khác nhau. Nhưng khi cùng đến đây trong quá trình làm việc với nhau mọi người đều có một điểm nhìn là nghệ thuật, là cái chung. Và thay vì nhìn “tôi” và “chúng ta” là hai thực thể tồn tại độc lập, một tác phẩm đẹp chính là nơi mà cái “tôi” giao hòa và cùng phát triển với cái “chúng ta”.
Có lẽ bởi sự khác nhau về độ tuổi, giới tính, về vị trí khi trực họa, góc nhìn khi cảm nhận vật mẫu nên xuyên suốt triển lãm, người tham quan bắt gặp cùng một đối tượng mẫu nhưng lại được thể hiện trong nhiều bức họa khác nhau, bởi những cái tôi khác nhau. Mỗi cái tôi là một chất liệu, một khung mầu sắc đa dạng: Từ sơn dầu, phấn mầu, sơn mài, lụa, acrylic hay đơn giản là ký họa bằng những nét than chì mộc mạc. Nên các tác phẩm đôi lúc mang gam mầu tươi tắn, sặc sỡ biểu lộ cho tâm trạng vui vẻ của người vẽ. Nhưng cũng có lúc lắng lại khi tác giả sử dụng những gam mầu trầm, lạnh để biểu đạt câu chuyện. Rồi từng bức chân dung những người phụ nữ được xuất hiện trong triển lãm. Phá vỡ những quy chuẩn vốn có và định kiến xưa về người phụ nữ phải mang sự dịu dàng, đằm thắm và nết na..., chân dung phái nữ trong “Tôi là chúng ta” thể hiện những người phụ nữ được sống là chính mình: cá tính, mạnh mẽ, đậm đà hoặc thon gầy về ngoại hình, họ mang trên mình những hình xăm, những bộ trang phục nhiều mầu sắc, họ có sự dịu dàng, ngọt ngào và cả những nét buồn phảng phất... Đơn giản họ được sống là phiên bản mà mình mong muốn.
Ngoài mong muốn thể hiện cái nhìn đa chiều về đối tượng mẫu trong mắt những người nghệ sĩ, các thành viên CLB còn hy vọng thông qua triển lãm, người xem sẽ thấy được một phần quá trình thực hành nghệ thuật của các sinh viên, họa sĩ trẻ thời nay. Trong hơn một tháng triển lãm, CLB sẽ tổ chức nhiều hoạt động bên lề như talkshow về hội họa, đặc biệt là nghệ thuật ký họa, trực họa; các workshop cùng nhau vẽ mẫu và tái hiện hoạt động thường ngày của CLB trực tiếp tại trung tâm triển lãm.