Ba người với "Gram-my"

"Gram-my" với biểu tượng "Máy hát Vàng" của Viện Ghi âm Mỹ từ năm 1958 đã được coi là giải thưởng quan trọng với nghi lễ trao giải hằng năm ngoạn mục bậc nhất của thế giới ca nhạc. Trong tổng số 78 hạng mục, kỳ thực, "Gram-my" năm nay nhằm tôn vinh ba nhân vật...

Tiếp tục một huyền thoại

Nhạc sĩ - ca sĩ Pôn Mắc Cát-ni, nổi tiếng cùng ban nhạc "Bít-tơn" khi chưa đầy 20 tuổi, đến tròn 70 tuổi vẫn thường xuyên biểu diễn, được Hoàng gia Anh phong tước, coi như huyền thoại sống của dòng nhạc pop. Dịp này, "nhà hoạt động âm nhạc thành đạt nhất, có ảnh hưởng nhất thời nay" Pôn Mắc Cát-ni đến Lốt An-giơ-lét nhận những vinh dự chồng chất: lễ gắn ngôi sao mang tên mình tại đại lộ Vinh danh Hô-ly-út, giải thưởng "Nhà từ thiện của năm" của Tổ chức "MusiCares" thuộc Viện Ghi âm Mỹ, và "Gram-my" thứ 15 trong đời. Lễ trao giải cũng là cơ hội công bố tác phẩm mới nhất của Pôn Mắc Cát-ni - ca khúc "Ngày Tình nhân của tôi". 

Nữ ca sĩ trẻ độc tôn

Ðộc tôn "Gram-my" 54 là A-đê-lê, cô gái 23 tuổi, người Anh, soạn ca khúc và biểu diễn nhạc pop, có an-bum "21", trong đó, ca khúc "Vào tận đáy lòng" thuộc hàng "bạch kim" vì bán chạy nhất từ đầu thế kỷ 21 đến nay: hơn 17 triệu bản, trên khoảng 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. A-đê-lê đến nhận tất cả 6 "Gram-my" được đề cử: ngoài ba giải xuất sắc về "trình diễn pop", "an-bum nhạc pop" và "vi-đê-ô ngắn" là ba giải quan trọng nhất "ghi âm của năm", "ca khúc của năm", và cuối cùng là "an-bum của năm". 

Trong toàn bộ lịch sử "Gram-my", vinh dự được nhận liền ba giải quan trọng nhất chỉ có năm nghệ sĩ: Pôn Xai-mon, Kê-rôn King, Cri-xtô-phe Crốt-xơ, Ê-rích Clếp-tơn và ban "Dixie Chicks". A-đê-lê gia nhập số người hiếm hoi nhận liền sáu "Máy hát Vàng" trong một lễ trao giải, sánh ngang với Rốt-giơ Min-lơ, Quyn-xy Giôn,  Ê-rích Clếp-tơn và Bây-on. Họ chỉ chịu thua Pôn Xai-mon (nhận liền bảy giải trong năm 1971), Mai-cơn Giắc-xơn (năm 1984) và Các-lốt Xan-tan (năm 2000) - đều nhận liền tám giải.

Thiết tưởng cũng nên xem lại tiết mục duy nhất của A-đê-lê tại lễ trao giải "Gram-my" 54 - ca khúc "Vào tận đáy lòng" (http://theaudioperv.com/2012/02/12/adele-rolling-in-the-deep-2012-grammys-performance-video).

Cô có phần bụ bẫm, lên sân khấu còn chưa hết rụt rè, trong trang phục già trước tuổi, diễn xuất không lả lơi... mà khiến cả khán phòng Trung tâm Nghệ thuật Xtáp-bơn đứng lên vỗ tay! Sự khiêm cung của một tâm hồn rộng, một tài năng lớn chưa phát lộ hết tầm, đặc biệt - chất mộc mạc chân thành, hát tự đáy lòng mình, bằng cả trái tim mình! A-đê-lê vừa qua một ca phẫu thuật thanh quản tháng 11 năm ngoái, và đây là cuộc tái xuất đầu tiên sau những tháng dài an dưỡng, để đáp đền kỳ vọng của người nghe.

Thứ cốc-tai tai hại

Cuối cùng, ấy là Uýt-ny Hiu-xtơn, nữ ca sĩ đột ngột qua đời ở tuổi 48, ngay trước thềm "Gram-my" 54 và được chọn làm nhân vật để mở đầu lễ trao giải. Hiểu được vị trí của Uýt-ny Hiu-xtơn trong làng ca nhạc giải trí, nhà tổ chức cấp tốc thay kịch bản, để đầu tiên là tưởng niệm nữ ca sĩ quán quân về lượng giải thưởng âm nhạc. Màn cầu nguyện cho linh hồn người đồng nghiệp tài hoa mà bạc mệnh, giai điệu "Em sẽ luôn yêu anh" của Uýt-ny Hiu-xtơn (qua thể hiện đầy cảm xúc của ca sĩ "liền em" Gien-ni-phơ Hát-xơn) khiến nhiều triệu khán thính giả không cầm nước mắt.

Ấy là người sở hữu đến 411 giải thưởng âm nhạc, trong đó sáu "Gram-my", hai "Êm-my", 23 "American Music Awards" và 16 "Billboard Music Awards" với giọng hát như mật rót, nhưng đã không giữ nổi mình nên gặp lắm đắng cay: bất hòa với bố đẻ và mẹ kế, hợp rồi tan trong hôn nhân, sa đà triền miên trong rượu và ma túy, đến nỗi hơn chục năm nay sống không mái nhà che thân, tài sản tiêu tán hết - trắng tay! Ðến Lốt An-giơ-lét chuẩn bị tham gia lễ trao giải "Gram-my" năm nay, Uýt-ny Hiu-xtơn đã tắt thở trong bồn tắm, hiện có kết luận sơ bộ là "do sử dụng thuốc an thần gây nghiện Xanax và các loại thuốc khác kèm với rượu" - không khác gì kết luận về cái chết của "ông hoàng nhạc pop Mai-cơn Giắc-xơn".

Cái thứ cốc-tai tai hại của những kiếp phù dung trong làng giải trí đã và đang khiến hàng triệu người hâm mộ xa xót!

Những giải thưởng phục vụ nền văn hóa đại chúng thường gặp không ít phản ứng trái chiều về tính định kiến, tính xu thời, tính vụ lợi hẹp hòi và trăm ngàn "tính" khác nữa. Trong thuộc tính đó, "Gram-my" 54 khiến ta chộn rộn những vui buồn.

(Tổng hợp từ grammy.com và lenta.ru).