Đặng Kiều Oanh (thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi)
Người dân ở thành phố Quảng Ngãi ai cũng biết tới dự án Khu đô thị An Sơn (tiền thân là Khu thương mại - dịch vụ Vina Universal Paradise) bởi diện tích lên tới hàng chục ha cùng số vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng. Tọa lạc tại một trong những vị trí “đắc địa” ở phường Trương Quang Trọng của thành phố, dự án được khởi động từ năm 2008 với thời hạn hoàn thành toàn bộ các công trình là 4 năm.
Kế hoạch hoành tráng là vậy, nhưng từ đó tới nay đã 15 năm trôi qua mà dự án hầu như vẫn bỏ ngỏ, khiến hàng trăm hộ dân nằm trong khu vực quy hoạch rơi vào cảnh “đi không được, ở không xong”. Nơi ở của người dân ngày càng xuống cấp tới mức tưởng chừng như toàn bộ là nhà hoang: vá chằng vá đụp, rêu phong và cỏ dại mọc ngút mắt, xiêu vẹo thảm thương… Mới đây, một trong những căn nhà kiểu như vậy đã đổ sập một phần, nhưng may mắn thời điểm đó không có ai ở nhà nên chưa xảy ra thiệt hại về người. Mỗi khi trời mưa, khu vực này lại rơi vào cảnh ngập úng nghiêm trọng bởi hệ thống tiêu thoát nước chung quanh đã bị san lấp gần như toàn bộ.
Nguy hiểm là vậy, nhưng họ không thể sửa sang, xây dựng lại hay kể cả tách thửa cho con cái chính nơi che nắng che mưa bấy lâu, bởi một lý do rất đơn giản: ngôi nhà nằm trên vùng đất đã có quy hoạch. Ruộng đất bỏ hoang lãng phí và không thể canh tác, nhà cửa không biết khi nào sẽ trở thành “nấm mồ”, tất cả chỉ vì vướng một quy hoạch đã đình trệ tới một thập kỷ rưỡi. Cách đây khoảng 5-6 năm, có thông tin dự án đã được một đơn vị mua lại để triển khai những phương án mới. Và quả thật cũng đã có những đoàn khảo sát tới thăm, nghiên cứu cách thức xử lý khu đất “treo” này. Tuy nhiên, người dân còn chưa kịp mừng thì dự án lại tiếp tục “án binh bất động” hàng năm trời. Chẳng còn cách nào khác, các hộ gia đình ở đây lại tiếp tục sống trong cảnh vất vưởng dù vẫn có “nhà”.