Xe thư báo chở “bao thứ”?

Bạn đọc viết:
0:00 / 0:00
0:00

Lương Thế Tài (quận Đống Đa, Hà Nội)

Hẳn nhiều người chưa quên vụ một chiếc xe tải chở thư báo bốc cháy dữ dội trên đường cao tốc bắc - nam đoạn qua huyện Hà Trung (tỉnh Thanh Hóa) năm vừa qua. Trước đó không lâu, dư luận từng một phen ngạc nhiên khi các cơ quan chức năng phát hiện một vụ xe thư báo không vận chuyển bưu phẩm, bưu kiện như quy định của pháp luật, mà chở… hàng lậu, hàng cấm.

Cứ như vậy, với thùng xe đóng kín bít bùng, những chiếc xe thư báo vô tư chở “bao thứ” mà chẳng ai biết rõ trên đường phố. Ở gần nơi tôi sinh sống, sáng nào cũng thấy một chiếc xe dán dòng chữ “thư báo” nổi bật trên thùng, nhưng hàng hóa trên xe lại toàn… vật liệu xây dựng để phục vụ các hộ dân có nhu cầu trong ngõ. Mỗi lần chiếc xe này đi vào ngõ, người dân rất bức xúc vì rõ ràng ở khu dân cư không hề có bưu cục. Trong khi đó, chiếc xe “ưu tiên” này vô tư chiếm trọn lối đi khiến nhiều người không thể di chuyển đi làm, đi học. Lạ lùng hơn, cách khu dân cư không xa, có những chiếc xe thư báo hoặc “sang chảnh” hơn là xe bưu chính thường xuyên dừng đỗ bừa bãi dưới lòng đường để… bốc dỡ hàng hóa cho siêu thị, mặc bao phương tiện khác kẹt cứng.

Theo quy định hiện hành, xe thư báo là một trong những phương tiện được ưu tiên, được phép hoạt động 24/24. Tuy nhiên, nhiều năm trở lại đây, xe thư báo đang bị lợi dụng để trục lợi cá nhân và một số trường hợp vi phạm pháp luật. Bất cứ ai cũng có thể dễ dàng liên hệ các lái xe để thuê xe thư báo chở đồ qua mạng xã hội. Trong khi đó, đồ đạc, hàng hóa cụ thể là gì thì họ cũng không bận tâm. Nói cách khác, dù những thứ trên xe có là vũ khí nguy hiểm hay hàng cấm thì vẫn có thể chuyên chở theo diện “ưu tiên” mà ít thấy ai kiểm soát, phát hiện.