Người nổi tiếng: Thỏi nam châm hút mọi rắc rối
Tất tật giới showbiz, thông qua các phương tiện truyền thông, đang phô diễn những hình ảnh hào nhoáng đến mức phù phiếm trước ánh nhìn số đông. Có cảm giác như cứ được công chúng nhớ mặt thuộc tên là đồng nghĩa với việc đổi đời. Thế nhưng, chọn con đường trở thành "người của công chúng" cũng đồng nghĩa phải đặt bút ký vào bản hợp đồng nghiệt ngã chấp nhận đánh mất toàn bộ sự riêng tư, vốn là thứ duy nhất mà con người luôn muốn giữ lại cho riêng mình. Phía sau một ngôi sao tỏa sáng luôn tồn tại những khoảng tối khó lường.
Liên tiếp những chuỗi khủng hoảng truyền thông xảy ra với nhiều tên tuổi trong showbiz thời gian gần đây đều có nguồn cơn từ sự phổ biến, nhanh nhạy của mạng xã hội. Từ Hà Hồ, Kỳ Duyên đến Tuấn Hưng... đều đã thấm thía cái giá khó mà đo đếm được từ những sự giản đơn, hay thiếu kiềm chế trong ứng xử. Chưa bao giờ, sức mạnh của cộng đồng mạng được huy động và phát huy tác động nhiều đến thế, tới showbiz.
Lời cảnh báo cần thiết
Có một thực tế là, ở Việt Nam, dường như những người trẻ, trước khi quyết định đặt bước chân đầu tiên lên tấm thảm đỏ showbiz đều không được cung cấp những hiểu biết đầy đủ về "mặt trái của tấm huân chương", không được trang bị những kỹ năng hữu dụng để đối mặt và xử lý khủng hoảng truyền thông (vốn luôn song hành bên cạnh người của công chúng). Ở những địa chỉ chuyên đào tạo người mẫu, ca sĩ, diễn viên, người đẹp cho các đấu trường nhan sắc... đang mọc lên như nấm sau mưa, người trẻ được cảnh báo những gì, để tránh sốc, để đứng vững được giữa tâm bão?
Và cũng vì không được cảnh báo, người trẻ đang có cái nhìn thiên lệch về vai trò của truyền thông. Người nổi tiếng vốn luôn nhận được khá nhiều "đặc ân", từ tiếp cận các phương tiện truyền thông dễ dàng đến có cơ hội sử dụng báo chí như một công cụ để tạo dư luận, chuyển tải thông điệp của bản thân; từ quảng cáo, PR cho các sản phẩm nghệ thuật đến xây dựng, đánh bóng thương hiệu cho chính mình. Những trái ngọt gặt hái sau đó (độ nổi tiếng tỷ lệ thuận với số lượng show diễn, giá thù lao cho mỗi lần xuất hiện cùng những hợp đồng quảng cáo, những nhãn hàng lớn mời chào làm đại sứ thương hiệu...) đều có được nhờ sự hỗ trợ đắc lực từ phía truyền thông. Quá say sưa với "mặt phải" vô cùng hấp dẫn này, họ quên mất tính chất "con dao hai lưỡi" của chính nó. Và vì không hiểu, vì quên, họ luôn đòi hỏi dư luận phải vị tha, độ lượng với những lỗi lầm, sơ sảy. Hay yêu cầu công chúng phải tôn trọng quyền riêng tư tối thiểu của họ, khi những chi tiết đời tư không mấy đẹp đẽ bị bóc trần. Trong góc nhìn của số đông, đòi hỏi ấy là không công bằng, bởi "đã chơi thì phải chấp nhận mọi luật chơi".
Thế giới phẳng, mạng internet có dây lẫn không dây, sóng wiị lẫn 3G, báo điện tử cùng biết bao trang mạng xã hội luôn sẵn sàng giúp các công dân mạng cập nhật thông tin mọi nơi, mọi lúc. "Khủng hoảng truyền thông" là người bạn đồng hành chẳng mấy dễ chịu mà mỗi người nổi tiếng phải chấp nhận. Nhưng "sống chung với lũ" không phải là cách thức giải quyết khôn ngoan, bởi nếu không hóa giải được những rắc rối lắm khi rất đỗi "trời ơi" này, nguy cơ bị nó đẩy vào cảnh "kiếm củi ba năm đốt một giờ" là hoàn toàn có thể. Bởi hơn ai hết, khi bước chân vào thế giới người nổi tiếng, người của công chúng, những người đó cần tự điều chỉnh mình và hiểu rằng, họ luôn chịu giám sát khắt khe của xã hội, thông qua báo chí.
Vì thế, mỗi "ngôi sao", ngoài nỗ lực xây dựng và định vị thương hiệu của riêng mình còn phải học cách tránh xa khủng hoảng. Và nếu lỡ phải đối mặt thì cũng phải chuẩn bị cách ứng xử sao cho chuyên nghiệp, hiệu quả. Nghe thì giản đơn nhưng thực hiện thật không dễ!
| Có một câu ngạn ngữ rất thú vị, rằng "người nổi tiếng nỗ lực làm tất cả với mục đích duy nhất - được công chúng biết tới, rồi lại sụp vành mũ khi xuất hiện nơi công cộng với mong ước duy nhất - đừng ai nhận ra mình". Bởi đau đớn, bất hạnh, bởi hỉ - nộ - ái - ố của họ đều trở thành miếng mồi béo bở cho giới truyền thông khai thác, bằng sự vô cảm lắm khi tới mức tàn nhẫn. Đó cũng là cái giá rất đắt mà họ phải trả, khi ôm giấc mộng làm người nổi tiếng! |