Khi người trẻ “liều lĩnh”!
Nhiều bạn trẻ lần đầu in sách đã không tránh khỏi hồi hộp, lo lắng bởi không biết sách của mình in ra có được bạn bè, độc giả đón nhận. Bởi thế họ rất chăm chút cho bìa sách, chất lượng giấy và nội dung. Nhiều tác giả đã xuất bản sách trong những tháng qua, ngay cả khi dịch bệnh hoành hành, như Hà Hương Sơn, Lê Thị Tuyết Lan, Đặng Thiên Phong, Nguyễn Duy Quyền, Trần Thúy Lành, Nguyễn Thị Tịnh Thy, Nam Thiên Phú… Tác giả Xuân Hùng và Phương Thúy (Hà Nội) xuất bản tập thơ đầu tay “Đi qua thanh xuân” với mong muốn chia sẻ với các bạn bè thân thiết, lưu lại những kỷ niệm và cũng là để thử nghiệm, học hỏi kinh nghiệm cho những lần ra sách tiếp theo. Xuân Hùng chia sẻ: “Lần đầu in, chúng tôi không có nhiều kinh nghiệm, nhưng cũng được tư vấn là phải đầu tư cho hình thức, nâng cao chất lượng của mỗi bài thơ và khéo léo trong việc giới thiệu đến bạn bè”.
Tác giả Lê Thị Tuyết Lan (Tiền Giang) đầu tư xuất bản tập thơ “Vết bầm giấc mơ” đã nhận được những góp ý không đồng tình. Theo đó, là tác giả trẻ sẽ gặp nhiều khó khăn, thậm chí không bán được cuốn nào. Lê Thị Tuyết Lan chia sẻ: “Lúc đầu, tôi hoàn toàn chưa chuẩn bị gì về kinh tế hoặc hiểu biết khi ra sách nhưng tôi vẫn quyết định xuất bản, bởi đó là khao khát của tôi. Tôi muốn qua tác phẩm đầu tay dùng làm chỗ dựa tinh thần bản thân và có thể bộc bạch được với bè bạn những tâm tư, tình cảm. Hoặc cũng coi như đó là một thử nghiệm. Những điều đó quan trọng hơn sự thua lỗ. Tôi cũng đã lên kế hoạch in cuốn tiếp theo “Bớt bầm” rồi”.
Để sách đến nhiều người, Lan cho rằng, trước tiên là chất lượng và cả cái duyên nữa. Đến giờ Lan vẫn cảm thấy mình may mắn vì đã được đông đảo bạn bè mua, ủng hộ. Những khen, chê, đóng góp ý kiến hoàn toàn là những điều giúp tác giả có thể nhận ra được bản thân mình để điều chỉnh cho những tác phẩm tiếp theo.
Tác giả Trần Thúy Lành là cô giáo ở Hải Dương, chị từng xuất bản tập truyện “Đi qua mùa trăng” và tự bán hết. Chị cũng đang đầu tư xuất bản tập truyện ngắn “Lồng son”, mà theo tác giả là khi sách còn chưa ra đời, đã có hơn 200 cuốn được đăng ký mua. Kinh nghiệm của Thúy Lành là khi vẽ bìa, chị đã giới thiệu trên Facebook, Zalo. Bạn bè, người thân của chị cũng tích cực chia sẻ, giới thiệu giúp nên bạn đọc đã đặt mua. “Mỗi khi truyện của tôi được đăng báo, tôi cũng chia sẻ trên mạng xã hội, vì thế bạn đọc nào yêu thích kiểu truyện tôi viết thì sẽ đặt mua. Một số người mua với số lượng nhiều để làm quà tặng các thư viện nhà trường hoặc tặng người thân”, Lành chia sẻ.
Làm tăng giá trị của sách
Việc xuất bản và phát hành tác phẩm có nhiều con đường: hoặc nhà xuất bản lo từ đầu đến cuối, tác giả nhận nhuận bút theo quy định của Nhà nước; hoặc nhà xuất bản và tác giả cùng phát hành; hoặc tác giả tự bán sách để thu lại số tiền mình đã đầu tư. Không riêng gì những tác giả trẻ, gần đây một số cây bút, thậm chí nhà văn có tên tuổi vẫn tự đầu tư in và bán sách. Một trong số đó là nhà phê bình văn học Nguyễn Thị Tịnh Thy (Thừa Thiên Huế). “Dám ngoái đầu nhìn lại” là cuốn sách phê bình về tiểu thuyết của năm tác giả đã và đang gây chấn động văn đàn Trung Quốc đương đại, cũng là cuốn sách thứ ba chị tự đầu tư. Theo Tịnh Thy, việc tự đầu tư in ấn, phát hành thì tác giả gặp nhiều vất vả, như tác giả phải tự nhận đơn đặt hàng, đóng gói, gửi, thanh toán… Tịnh Thy chia sẻ: “Để đỡ vất vả, tôi thường giao cho các công ty làm giúp việc phát hành sách. Cũng may mắn là đồng nghiệp, học trò và bạn đọc luôn nhiệt tình đón nhận các công trình học thuật của tôi, cho nên sách phát hành khá nhanh. Nhờ đó, tôi có thể có đủ nguồn động viên tinh thần và vật chất để nuôi dưỡng hoạt động viết lách của mình. Theo tôi, đó cũng là cách chúng ta làm giàu văn hóa đọc, kéo nhiều người hơn đến với sách. Cái lãi này thì lớn không kể xiết. Tôi cũng hạnh phúc vì điều đó”.
Mạnh mẽ, tự tin, tác giả Trần Dạ Hợp từ Bắc Ninh cho rằng, trong thời buổi hiện nay, bất cứ điều gì muốn lan tỏa rộng rãi cũng cần quảng bá, marketing. Sách cũng không ngoại lệ, đặc biệt với những các giả trẻ, mới xuất hiện. “Theo kinh nghiệm, tôi cũng quảng bá các tập truyện “Bên bìa rừng lao xao” qua các trang mạng xã hội của nhà sách, nhà xuất bản, trang cá nhân, sau đó qua kênh YouTube, Tik Tok... Hiện nay, để tiếp cận với đông đảo khán giả thì phương tiện online là rất hiệu quả”, Trần Dạ Hợp bày tỏ.
Trước câu hỏi, đầu tư in và bán sách trong mùa dịch có mạo hiểm? Nhiều tác giả có chung quan điểm rằng, trong khi dịch Covid-19 làm ảnh hưởng đến văn chương, nghệ thuật và ngành nghề nào cũng gặp khó khăn, thì mỗi người vẫn có cách đưa đứa con tinh thần đến gần công chúng. Viết văn đã trở thành một nghề nhưng vẫn có những người không hiểu về bếp núc của việc tạo ra một cuốn sách tốn kém như thế nào, họ cho rằng tác giả in sách ra chỉ để đi tặng.