Tránh kỳ thị

Cho đến thời điểm này, khi phần lớn mọi người đều khá vững tâm khi đối diện dịch bệnh trong bối cảnh bình thường mới, chắc nhiều người phải giật mình nghĩ lại câu chuyện “kỳ thị”. Cách đây một thời gian, đây còn là một trong những vấn đề “nóng” được dư luận bàn bạc nhiều.  

Hình như khi đã hiểu rõ hơn về dịch bệnh phát hiện ra bản thân cũng đã thành F0, hoặc thấy mình có thể sẽ trở thành F0 bất kỳ lúc nào, thì sự “kỳ thị” có xu hướng “thuyên giảm”. Không như thời kỳ đầu có dịch và cho đến cả đợt dịch thứ tư, thì thái độ, cách giao tiếp, ứng xử với các F0, gia đình có F0, thậm chí cả F1 và gia đình họ nữa, đã cho thấy không ít tiêu cực. Ngoài việc mọi người đều phải giữ gìn 5K theo quy định của ngành y tế thì ban đầu, với người nhiễm, nhiều người khác có sự lo lắng, sợ hãi thái quá, dẫn đến việc tránh mặt, tạo khoảng cách, thậm chí đề phòng. Cùng với đó là suy nghĩ nghi ngờ, quy về đạo đức, lối sống, rằng phải thế nào thì người ta mới nhiễm chứ! Cộng với cách xử lý cứng nhắc và “nhiệt tình thái quá” của không ít nơi bằng cách gắn biển báo có F0, F1 nhưng với từ ngữ khá lạnh lùng khiến cho nhiều trường hợp bệnh nhân, người có nguy cơ trở thành bệnh nhân cũng thấy mặc cảm, buồn bực, cảm thấy bị đối xử quá đáng, thiếu công bằng. 

Nay xã hội đã rõ hơn về Covid-19, số người bị nặng, số ca tử vong giảm so với trước, người dân đã tích cực có những chuyển biến trong việc tiêm phòng, chuẩn bị thuốc, vật phẩm y tế phòng ngừa, hỗ trợ điều trị; đồng thời xác định thích ứng linh hoạt và còn phải tập trung nhiều hơn vào câu chuyện lao động, mưu sinh, thì những dấu hiệu kỳ thị không lan tràn, phổ biến như trước. Nhưng không phải đã hết, không còn những phát sinh mới. Báo đài đã đưa tin, có nơi có trường hợp học sinh từng là F0 bị trầm cảm, áp lực, ảnh hưởng sức khỏe và học tập do các bạn tránh mình. Đấy là với học sinh, ở lứa tuổi hồn nhiên, những phản ứng như tránh né, bàn tán về bạn bị F0 còn có thể bồng bột, dễ nhận thấy. Còn nhiều khi với người lớn, trong cuộc sống thường ngày, “thói quen kỳ thị” vẫn có thể dai dẳng và kín đáo lắm! 

Bởi thế, việc tuyên truyền kỹ, định hướng, chấn chỉnh với thái độ, hành vi kỳ thị người nhiễm dịch bệnh vẫn cần được chú trọng. Vừa từ phía ngành y, chính quyền, nhà trường; nhưng rất quan trọng cũng phải từ sự chia sẻ, tấm lòng, suy nghĩ của mỗi người.