Đây là tác phẩm thứ hai của nhà văn được xuất bản tại Hàn Quốc sau “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” vào năm 2013.
Nguyễn Nhật Ánh từng có nhiều tác phẩm được dịch và xuất bản ở nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới. Vào tháng 9/2020, hai tác phẩm “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” và “Đi qua hoa cúc” của ông đã được NXB Nikkei và Quỹ Daido Life của Nhật Bản chọn mua bản quyền để xuất bản tại Nhật Bản, nối tiếp hai tác phẩm khác đã được xuất bản tại xứ sở hoa anh đào trước đó là “Mắt biếc” vào năm 2004 và “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” vào năm 2017.
Trước đó, “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” từng được dịch và xuất bản tại Thái-lan năm 2011 và tại Mỹ năm 2014. Ngoài ra, “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” cũng được NXB Hannacroix Creek Books mua bản quyền và phát hành tại Mỹ vào năm 2020.
Nguyễn Phan Quế Mai giành Á quân Văn học hòa bình
Tiểu thuyết tiếng Anh đầu tay “The Mountains Sing” (tạm dịch: Những ngọn núi hát) của nhà văn Việt Nam Nguyễn Phan Quế Mai vừa giành vị trí thứ hai tại Giải thưởng Văn học vì hòa bình Dayton (Mỹ).
Lấy cảm hứng từ Hiệp định Hòa bình Dayton năm 1995 kết thúc chiến tranh ở Bosnia, đây là giải thưởng văn học quốc tế duy nhất về hòa bình được trao tại Mỹ hằng năm nhằm tôn vinh sức mạnh của văn học trong việc thúc đẩy hòa bình, công bằng xã hội và hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc trên toàn cầu. “The Mountains Sing” đã được trao giải Lannan Literary Awards và giải Book Browse Best Debut Award năm 2020. Lấy bối cảnh chiến tranh Việt Nam, tiểu thuyết cho bạn đọc thấy sức mạnh thật sự của lòng nhân ái và hy vọng. “Phong cách của Quế Mai mạnh mẽ nhưng không kém phần trang nhã. Là một nhà thơ, cô ấy biết cách tinh giản hình ảnh về bản chất đẹp nhất và sau đó làm chúng ta ngạc nhiên với góc nhìn nổi trội”, nhà văn Diane Roberts, thành viên ban giám khảo Giải thưởng Văn học vì hòa bình Dayton nhận xét.