Tiếc những ấn phẩm tuổi hoa niên

Đã một thời xuất hiện nhiều ấn phẩm, đặc san, báo chí được rất đông bạn đọc trẻ mến mộ. Đó còn là những sân chơi của các cây bút tuổi hoa niên trong cả nước. Nhưng các ấn phẩm ấy cứ dần biến mất trên thị trường…

Một số ấn phẩm được bạn đọc trẻ mến mộ một thời.
Một số ấn phẩm được bạn đọc trẻ mến mộ một thời.

Nhiều cây bút trẻ ngậm ngùi

Người yêu văn chương đều biết đến hoặc có tác phẩm được in trên các báo, tạp chí, đặc san như báo Văn nghệ trẻ, Ước mơ xanh, Nữ sinh, Mực tím, Sinh viên Việt Nam, Hoa học trò, Tuổi hồng, Bạn ngọc… Trong thời hoàng kim của các ấn phẩm tuổi hoa niên, nhờ sự xuất hiện trên các tờ báo, tạp chí, đặc san này mà không ít tác giả được biết đến, chững chạc theo đuổi con đường sáng tác dài hơi.

Song, do sự thay đổi của thị trường báo chí, khó khăn về tài chính, phát hành, nhiều tờ báo, tạp chí phải dừng xuất bản hoặc chuyển đổi phương thức hoạt động. Cách đây một năm, tại lễ kỷ niệm tròn 30 năm ngày tập san ra mắt, Áo trắng đã được ghi nhận có đóng góp tích cực trong đời sống văn chương trẻ cả nước. Với những đóng góp lớn của nhà văn Đoàn Thạch Biền trong vai trò tổ chức nội dung tập san, góp phần nuôi dưỡng tình yêu văn chương trong lòng người viết và bạn đọc trên khắp cả nước, nhiều người vẫn kỳ vọng Áo trắng phát triển tốt. 

Nhưng với thông tin về sự dừng lại của ấn phẩm Áo trắng, nhà văn trẻ Phát Dương ở Sóc Trăng, người cũng trưởng thành từ “cái nôi Áo trắng” cũng cảm thấy hụt hẫng. Phát Dương tâm sự: “Nhờ có Áo trắng, các bạn trẻ được biết tới, tiếp thêm đam mê và có sân chơi bổ ích. Nhà thơ Đoàn Thạch Biền luôn nhớ từng cây bút. Ông đặc biệt chú ý và động viên những bạn mới. Những buổi họp mặt cộng tác viên luôn đầy tiếng cười và sự thân thiện, mọi người được chia sẻ và gần nhau hơn, từ đó tạo thành động lực để họ phát triển thêm nữa. Bản thân tôi cũng vậy, niềm vui những truyện ngắn, bài thơ đầu được đăng luôn là kỷ niệm khó quên. Nghe tin Áo trắng ngừng hoạt động, tôi thật sự cảm thấy tiếc cho một tập san gắn liền ký ức nhiều tác giả, tiếc cho các bạn trẻ mất một nơi để thể hiện bản thân và học hỏi”.

Nên theo hướng nào?

Nhà thơ Đoàn Mạnh Phương, người có đóng góp, tổ chức thực hiện đặc san Ước mơ xanh (thuộc NXB Thanh niên), cũng là nơi xuất hiện, đăng tải của nhiều cây bút trẻ. Ngay cả khi không còn công tác ở NXB Thanh niên và chuyển sang làm báo, nhà thơ Đoàn Mạnh Phương cũng “mang theo” và duy trì sự hoạt động của tập san Ước mơ xanh mấy năm trời cho đến khi ông quá bận rộn với công việc mới. Nhưng ông còn nhiều trăn trở với văn chương trẻ. Trên các số tạp chí Việt Nam Hội nhập do ông làm Tổng Biên tập, cũng dành những trang viết, ưu ái đăng tác phẩm của tác giả trẻ. Nghe nói tập san Áo trắng đình bản, ông cũng rất buồn. “Các ấn phẩm báo, tạp chí dành cho tuổi xanh và viết về tuổi xanh cũng đã chịu áp lực không nhỏ của cơ chế thị trường trong lĩnh vực báo chí, xuất bản... Áp lực này ngày càng tăng, tuy tâm huyết của những người thực hiện vẫn còn nóng hổi...”, nhà thơ Đoàn Mạnh Phương bày tỏ.

Theo nhà thơ Đoàn Mạnh Phương, để duy trì và nuôi dưỡng, nối tiếp hành trình của những ấn phẩm này, vẫn phải cần đến sự cộng hưởng, chung vai góp sức của cả cộng đồng, từ sự quan tâm của Nhà nước, các tổ chức hội và những nhà tài trợ có lòng với văn học nghệ thuật… Mong rằng các báo, tạp chí khác có các trang mục về văn chương sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa đến các cây bút trẻ.

Đồng quan điểm ấy, nhà văn Tống Phước Bảo tại TP Hồ Chí Minh mong mỏi sẽ có những người giàu tâm huyết đứng ra tổ chức, xây dựng lại tập san Áo trắng hoặc những ấn phẩm dành cho tuổi trẻ, cho lứa tuổi hoa niên, để những ấn phẩm như thế tiếp tục nâng đỡ, khích lệ đội ngũ mới, thế hệ mới sáng tác văn chương.