Thi hát xẩm, thêm yêu truyền thống

Sáng ngày 7/7, tại đình Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội đã diễn ra chương trình tổng kết và thi hát xẩm quần chúng của CLB xẩm Thăng Long, thu hút nhiều học viên và các CLB văn nghệ cơ sở tham dự.
Thi hát xẩm, thêm yêu truyền thống

Tại cuộc thi, các học viên đã thể hiện nhiều bài ca cổ và lời mới trên làn điệu truyền thống. Học viên cũng trả lời các câu hỏi của ban giám khảo về nguồn gốc nghệ thuật hát xẩm, lịch sử phát triển, những đặc trưng của thể loại. Đáng chú ý, có nhiều học viên cao tuổi đang sinh sống ở các khu vực, địa bàn dân cư. Đồng thời lại có sự tham gia hỗ trợ của gia đình, con cháu và các học viên nhỏ tuổi.

Đây là hoạt động thường xuyên sau những khóa học hát xẩm miễn phí do Trung tâm âm nhạc truyền thống Thăng Long tổ chức hằng quý, hằng năm, nay đã đến khóa thứ 10. Các khóa đào tạo này nhằm tạo sân chơi ý nghĩa cho người yêu âm nhạc truyền thống và bộ môn hát xẩm. Cùng với đó, tìm kiếm những học viên có tố chất, giọng hát hay để tạo nguồn lực cho đội văn nghệ của Trung tâm, tham gia phục vụ cộng đồng, lan tỏa các giá trị nghệ thuật truyền thống.

Gặp gỡ sinh thái - nhiếp ảnh

Triển lãm ảnh “Roots & Worlds” là kết quả khóa đào tạo chuyên sâu kéo dài 3 tháng do Matca (Việt Nam) và IC Visual Lab (Vương quốc Anh) tổ chức cho 6 nhiếp ảnh gia trẻ Việt Nam: Nguyễn Hữu Thiện Trường, Hà Huyền Trang, Nguyễn Võ Bảo Hân, Nguyễn Lê Tuấn Kiệt, Đan Trần, Trần Quỳnh Nhi.

Các nhiếp ảnh gia đã được hỗ trợ để hiện thực hóa ý tưởng của mình, thử nghiệm với nhiều phương pháp tạo hình, có thể pha trộn ghi chép lẫn dàn dựng, hay kèm theo phương tiện khác như văn bản và ảnh lưu trữ. Nguyễn Hữu Thiện theo chân những nông dân trồng nhãn ở miền quê Vĩnh Long để thực hiện bộ ảnh về sự gắn kết giữa con người, khu vườn và dòng sông dưới tác động của áp lực kinh tế và biến đổi khí hậu. Còn Hà Huyền Trang sống tại Wollongong (Australia) tô đậm hiện thực của sự xa cách và lạc lõng tại nơi cách quê nhà 8.000 km với hình ảnh nải chuối tại siêu thị, hàng tạp hóa… Bộ ảnh của Nguyễn Võ Bảo Hân xoay quanh những rung cảm cá nhân với tình mẫu tử khi kể về hòn và cảnh quan thiên nhiên vịnh Nha Trang. Trong bộ ảnh của Trần Quỳnh Nhi, vườn lan ở quê nhà Quảng Ninh trở thành phông nền cho câu chuyện về những mâu thuẫn nội tại và sự giằng co giữa tự do cá nhân và gắn kết gia đình.

Buổi khai mạc triển lãm sẽ diễn ra vào 16 giờ ngày 13/7 tại Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp IDECAF (31 Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Triển lãm mở cửa tự do từ ngày 13 đến 27/7.