Sốt xuất huyết ngay cạnh mình

- Thật khó tưởng tượng, Hà Nội đang trở thành điểm nóng về sốt xuất huyết!
0:00 / 0:00
0:00

Bà tổ trưởng dân phố khu tôi ở vừa thở dài vừa nói. Thì ra bà vừa đi họp về. Tờ giấy trong tay, bà đọc vanh vách: “Cuối tháng 7 vừa qua, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn Hà Nội bắt đầu gia tăng, với hơn 480 ca/tuần. Sang hai tuần đầu tháng 8, số ca bệnh tiếp tục tăng gấp 1,5 lần so tháng 7, vào khoảng từ 640 đến 760 ca/tuần. Đặc biệt, số ổ dịch sốt xuất huyết cũng tăng gấp 2-3 lần, từ 16 đến 20 ổ dịch/tuần trong tháng 7 lên tới 59 ổ dịch/tuần trong hai tuần đầu tháng 8”.

Như sợ tôi vẫn chưa “thông”, bà đọc chi tiết hơn: “Tính từ đầu năm 2023 đến 11/8, thành phố ghi nhận 3.512 ca mắc sốt xuất huyết tại 30 quận, huyện, thị xã (tăng gần 5 lần so cùng kỳ 2022) và 255 ổ dịch. Hiện, còn 114 ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động tại 25 quận, huyện, thị xã, trong đó có nhiều ổ dịch diễn biến phức tạp, kéo dài”.

Tôi nghe thế cũng giật mình. Sốt xuất huyết cứ nghĩ đâu xa, hóa ra ngay Hà Nội cũng diễn biến phức tạp. Thảo nào mấy hôm nay tôi thấy đâu đó có tiếng máy, như phun thuốc diệt muỗi ở mấy khu bên cạnh.

Tôi nói với bà tổ trưởng:

- Hà Nội lại bắt đầu mùa mưa. Mưa càng tạo điều kiện cho muỗi phát triển. Thế thì ngành chức năng tăng cường phun thuốc muỗi cũng là hợp lý. Lẽ ra phải làm thường xuyên và làm sớm hơn, vì Hà Nội là nơi tập trung đông người. Rác thải cũng nhiều, mà thu gom nhiều chỗ nhiều nơi vẫn chưa kịp thời, triệt để.

- Phải bắt đầu từ ý thức từng người, từng hộ gia đình cái đã - Bà tổ trưởng nói - Bà cứ nghĩ mà xem, nếu mỗi gia đình đều có ý thức phòng chống sốt xuất huyết cũng như các bệnh truyền nhiễm khác thì trước nhất là tự cứu mình, sau nữa là không lây nhiễm sang người khác. Cụ thể, nếu nhà ai cũng chủ động diệt bọ gậy, muỗi truyền bệnh, đi ngủ mắc màn, đồng thời dọn sạch rác thải, không để chai lọ đọng nước thì sẽ hạn chế được sự sinh sôi của muỗi, hạn chế bị mắc sốt xuất huyết.

- Bà nói phải. Vì thế cần phải tuyên truyền thường xuyên, liên tục để mọi người ý thức hơn bà nhỉ.

- Đúng rồi. Thôi tôi ra bảng viết thông báo thứ bảy tuần này cả khu mình làm tổng vệ sinh thôi. Bà nhớ lịch sáng thứ bảy nhé, lúc 8 giờ.