Sáng tạo cùng “Nhân Dân - Quý Mão 365”

Như đã thành thông lệ, những ngày cuối năm là dịp để Báo Nhân Dân tri ân đội ngũ cộng tác viên thân thiết, đặc biệt là các nhà thơ, nhà văn và họa sĩ. Triển lãm “Nhân Dân - Quý Mão 365” vừa được tổ chức ngày 11/1, cùng với cuộc gặp mặt cộng tác viên của ấn phẩm Nhân Dân hằng tháng; và đặc biệt là hoạt động bán đấu giá tác phẩm hội họa chủ đề về mèo với một phần dành cho công tác thiện nguyện. Một số họa sĩ đã chia sẻ với Thời Nay.
Tác phẩm của họa sĩ Lương Xuân Đoàn.
Tác phẩm của họa sĩ Lương Xuân Đoàn.
Tác phẩm của họa sĩ Vũ Đình Tuấn.

Tác phẩm của họa sĩ Vũ Đình Tuấn.

Tác phẩm của hai họa sĩ Lê Thiết Cương và Lê Minh Trí.

Tác phẩm của hai họa sĩ Lê Thiết Cương và Lê Minh Trí.

Họa sĩ Lương Xuân Đoàn,Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam:

“Lời xuân mới tốt lành”

Với giới nghệ sĩ, đặc biệt là giới họa sĩ, đây là cái duyên, bởi không dễ tụ được nhiều họa sĩ trong một sự kiện chào xuân như thế này. Phải nói rằng triển lãm nghệ thuật “Nhân Dân-Quý Mão 365” là một ấn tượng đặc biệt, các tác phẩm thể hiện những tâm tư, ước vọng cho một mùa xuân mới. Tuy cách nhìn của họa sĩ là khác nhau, nhưng đều là những đĩa mầu tươi tắn. Triển lãm như lời chúc tốt lành của giới mỹ thuật Việt Nam dành cho những người yêu Báo Nhân Dân, những người tin ở tiếng nói của Đảng. Chắc chắn rằng, sức hút này sẽ tạo ra lộ trình bền bỉ để Báo Nhân Dân lúc nào cũng có những người nghệ sĩ khát khao sáng tạo cùng song hành.

Về tác phẩm mèo của tôi tại triển lãm, đây là bức vẽ đầu tiên trong năm mới 2023 của tôi. Đó là bóng dáng của những chú mèo con xuất hiện giống như thế hệ tương lai của đất nước. Và thế hệ trẻ đó cần sự trong trắng, lành sạch, một xã hội an toàn để chập chững bước đi về phía trước.

Họa sĩ Lê Thiết Cương:

“Như những câu hát đồng dao”

Vẽ hoặc làm điêu khắc về con vật biểu tượng của năm không phải đề tài mới, bởi vậy nghệ sĩ phải tìm cách thể hiện mới. Năm nay, chương trình có sự tham gia của nghệ sĩ điêu khắc trẻ Lê Minh Trí. Tác phẩm của Trí là những chú mèo bằng điêu khắc mầu, với mảng miếng dán măng-sét Báo Nhân Dân, tô điểm bằng mầu nguyên cơ bản. Đó là một điểm nhấn thú vị và tôi quyết định đề nghị Trí cho mình tham gia vẽ trên phần mặt bên của một số tác phẩm. Tôi chọn một số chi tiết đặc sắc nhất, như vẽ hồ Gươm với điểm nhìn từ sân của Báo Nhân Dân, lấy tiền cảnh là cây đa và xa xa là tháp Rùa; hoặc chọn đề tài từ nhiều trò chơi dân gian gắn với những câu hát đồng dao… Có lẽ lâu rồi mới có triển lãm bao gồm cả tranh, tượng và con rối liên quan đến hình tượng con mèo. Hòa sắc tươi tắn của các tác phẩm trong triển lãm giống như lời chào, lời chúc của các nghệ sĩ tới người thưởng ngoạn.

Họa sĩ Phạm Luận:

“Gợi nhiều ý tưởng mới”

Cá nhân tôi là một họa sĩ cộng tác nhiều với báo chí, như vẽ minh họa và năm nào cũng tham gia triển lãm tranh tại Báo Nhân Dân. Năm nay lấy chủ đề con mèo, bản thân tôi chuyên vẽ về phố Hà Nội và phong cảnh, nhưng vẫn tham gia một tác phẩm. Chủ đề tham gia các triển lãm trong thời gian qua của quý báo giống như sự gợi mở cho nhiều ý tưởng mới mẻ, giống như “đề bài” đầy sức hút dành cho nhiều người nghệ sĩ. Tác phẩm tham gia triển lãm của tôi năm nay lấy bối cảnh là một căn phòng đặt ở vị trí của tòa soạn, với khung cửa sổ nhìn ra trước phố Nhà Thờ. Đó có thể là sản phẩm của trí tưởng tượng, nhưng nó quen thuộc, gần gũi và an yên như hình ảnh con mèo trong căn phòng ấy. Tác phẩm của tôi gửi gắm thông điệp về ước mơ một năm Quý Mão bình an.

Họa sĩ Vũ Đình Tuấn:

“Tết Mèo rộn ràng và no đủ”

Chất lượng sáng tác của các nghệ sĩ trong triển lãm lần này rất tốt, mang tinh thần của một năm mới rộn ràng, no đủ, thay cho lời chúc về sự phát triển mạnh mẽ hơn. Khi bước vào không gian trưng bày hôm nay, tôi thật sự bất ngờ về sự đa dạng các chất liệu sáng tác và tinh thần xuân đầy năng lượng với những mảng mầu ngũ sắc. Trong số các tác phẩm, tôi đặc biệt ấn tượng với hình tượng mèo thể hiện bằng chất liệu sắt hàn của họa sĩ Lê Đình Nguyên. Thông thường hình tượng con mèo gắn với sự mềm mại, nhưng đặc sắc ở chỗ chất liệu sắt hàn lại đem tới thêm yếu tố mới, đó là sự rắn rỏi, mạnh mẽ. Nhiều họa sĩ chọn hình ảnh con mèo vì sự quyến rũ, uyển chuyển và gần gũi với con người. Tác phẩm lần này của tôi cũng không đi lệch những tiêu chí đó. Mèo trong tranh của tôi mang tông mầu chủ đạo là ngũ sắc, mầu xua đuổi tà khí và chào đón năm mới hưng thịnh theo quan niệm xưa.

Nghệ sĩ điêu khắc trẻ Lê Minh Trí:

“Cho năm Quý Mão đầy năng lượng”

Tác phẩm của tôi sử dụng nhiều mầu sắc tương phản mạnh, hòa hợp với các hình khối được vuốt mượt mà. Trong quan niệm người xưa, giờ Mão là từ 5-7 giờ sáng, hình tượng con mèo là con vật đón bình minh mới, điều tốt đẹp trong một ngày. Sắc mầu trong tượng mèo của tôi cũng thể hiện mong muốn một năm mới tràn đầy sức sống khi sử dụng hòa sắc rực rỡ của những mảng mầu nguyên. Là nghệ sĩ ít tuổi nhất, tôi lần đầu tiên tham gia triển lãm lần này nhưng may mắn được họa sĩ Lê Thiết Cương giúp đỡ, chỉ dạy như một người thầy. Bởi vậy, hai thầy trò đã cùng nhau thực hiện các họa tiết trên tác phẩm. Điều đáng nói là dù hai người có phong cách sáng tác khác hẳn nhau nhưng vẫn tận dụng được sự đa diện của hình khối để cùng thể hiện chất riêng mà vẫn đồng điệu, hài hòa và bổ trợ lẫn nhau.