Phố sách xưa & nay

Sau một tháng đi vào hoạt động, khu phố sách mới mở ở Hà Nội đã thu hút đông đảo độc giả tham gia với đủ thành phần từ người lớn tới trẻ nhỏ. Đây không chỉ là nơi để người dân tìm hiểu về các loại sách mà còn là nơi diễn ra các hoạt động giao lưu văn hóa.

Phố sách thu hút nhiều bạn trẻ.
Phố sách thu hút nhiều bạn trẻ.

Điểm hẹn của người yêu sách

Nhắc đến phố sách ở Hà Nội, người ta vẫn thường nghĩ đến những kệ sách chật kín mít trong dãy tập thể cũ trên phố Đinh Lễ, hay dãy ki-ốt sách nho nhỏ trên đường Láng, hoặc đơn giản chỉ là những cuốn sách cũ đã ố mầu thời gian được xếp ngay ngắn mà thi thoảng tình cờ bắt gặp ở góc đường nào đó trên phố phường Hà Nội.

Những hàng sách này có thể không lớn nhưng bán đủ các loại từ sách khoa học, văn học, kinh tế, kỹ năng, giáo dục, truyện tranh... cho đến những tác phẩm y học, tiểu thuyết kinh điển. Từ những cuốn xuất bản hàng chục năm về trước đến cuốn vừa mới ra lò... tất cả đều có thể tìm thấy ở những nơi như vậy. Không những thế, hầu hết sách được bán ra luôn được ưu đãi giảm giá khá rẻ nên thu hút được khá nhiều người, đặc biệt là học sinh, sinh viên.

Nhiều năm nay, phố Đinh Lễ là địa chỉ mua sách quen thuộc của độc giả Thủ đô. Tuy nhiên, nơi đây chủ yếu diễn ra hoạt động mua bán sách chứ hiếm có hoạt động giao lưu văn hóa mà thường tập trung tại các địa điểm như các trung tâm văn hóa, thư viện, những nơi tổ chức Hội sách như Hoàng thành Thăng Long, Công viên Thống Nhất, Văn Miếu - Quốc Tử Giám… hoặc ở một số trường đại học, trụ sở nhà xuất bản, thậm chí một số buổi ra mắt sách còn diễn ra tại quán cà-phê.

Từ một tháng nay, Hà Nội đã có hẳn một địa điểm gắn tên Phố Sách đàng hoàng giữa Thủ đô. Khác với những con đường sách trước đây, tại nơi này, người yêu sách không những được đọc sách, tìm kiếm sách của nhiều nhà xuất bản nổi tiếng mà còn được trải mình vào không gian đi bộ độc đáo, không có sự ồn ào, náo nhiệt như những khu bán sách khác. Nơi đây dường như trở thành một “dòng sông trí tuệ”, thoáng đãng và sạch sẽ.

Phố Sách Hà Nội nằm lọt thỏm giữa những ngôi nhà cao tầng trên phố 19/12 (phường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm), chỉ dài khoảng 200 m nhưng được sắp đặt tới 16 gian hàng sách của các nhà xuất bản, nhà sách uy tín. Mỗi nhà xuất bản có một căn nhà riêng, được thiết kế, xây dựng hài hòa với kiến trúc, cảnh quan khu vực, phù hợp cho việc trưng bày và bán nhiều loại sách. Các sách mới của từng nhà xuất bản được cập nhật thường xuyên, tuy không phải cuốn mới nhất nào cũng có mặt, song sự phong phú về đề tài và tựa sách ở đây có lẽ cũng đủ làm hài lòng những người đọc kỹ tính.

Ngoài ra, Phố Sách 19/12 còn có hai trạm tra cứu thông tin điện tử công cộng để giúp bạn đọc và du khách có thể tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, du lịch của Hà Nội và sách điện tử. Toàn tuyến Phố Sách được lắp đặt hệ thống phát wifi miễn phí, hai cây nước uống tại vòi và hai điểm bán nước tự động, khu vực cà-phê, quầy bán hoa và đồ lưu niệm... thoáng đãng, sẵn sàng phục vụ độc giả từ 8 giờ sáng đến 22 giờ các ngày trong tuần.

Tìm lại văn hóa đọc

Phố Sách là tuyến phố đầu tiên của Hà Nội dành riêng cho sách, để giới thiệu những cuốn sách, bộ sách mới. Đây cũng là nơi độc giả có cơ hội tiếp cận với nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng, có thể gặp gỡ giao lưu, tọa đàm về sách với các tác giả trong và ngoài nước... tất cả các hoạt động này được tổ chức nhằm phát triển văn hóa đọc, đáp ứng niềm đam mê đọc sách của những người yêu sách Thủ đô.

Mỗi khi rảnh rỗi, ông Trần Văn Toàn (Hàng Bông, Hà Nội) lại lang thang đến những quán cà-phê đọc sách như một thói quen của tuổi già. Ông cho biết, Phố Sách mới kết hợp hài hòa rất nhiều yếu tố, từ không gian văn hóa, thẩm mỹ kiến trúc cho tới các thể loại dịch vụ đều có thể đáp ứng nhu cầu của người dân Thủ đô, những người viết sách và những người làm công tác xuất bản.

Do đó, việc hình thành phố sách ở Hà Nội có ý nghĩa rất quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh văn hóa đọc đang có nguy cơ mai một bởi tốc độ phát triển khoa học, công nghệ, thông tin truyền thông hiện đại như ngày nay. “Việc mở Phố Sách không những tạo sự đam mê đọc sách cho người dân mà còn giúp Thủ đô quảng bá hình ảnh Hà Nội nghìn năm văn hiến đến du khách thập phương. Đó là sự hòa quyện giữa không gian tri thức và văn hóa của đất nước”, ông nói.

Trần Bảo Phương, sinh viên Trường đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết: Giữa những xô bồ, ồn ào của phố xá, để tìm được một không gian thoáng đãng, yên tĩnh và mát mẻ không phải là chuyện dễ. Do đó, Phố Sách mở cửa đã thu hút được rất nhiều bạn trẻ tới đây, bởi chỉ cần mua một, hai cuốn sách nho nhỏ là có thể ngồi hàng giờ mà không ai làm phiền. “Thi thoảng rảnh rỗi, em vẫn thường cùng bạn bè tới đây, chọn một ghế đẹp hoặc một góc nhỏ nào đó rồi thả hồn vào những trang sách kia”.

Phố Sách Hà Nội đi vào hoạt động đã tạo thêm một không gian văn hóa cho người dân Thủ đô và du khách bốn phương. Cùng các hoạt động trưng bày, bán sách, các nhà xuất bản cũng có kế hoạch phối hợp các đơn vị tham gia Phố Sách để tổ chức các hoạt động văn hóa định kỳ như giao lưu, tọa đàm, trưng bày sách chuyên đề nhằm tạo điểm nhấn không gian tri thức, mang dấu ấn lịch sử, góp phần phát triển văn hóa, du lịch của Thủ đô.