Đầu tiên là phim “Gus bé nhỏ và bầy chim di cư” kể về chim đầu đàn đáng kính của bầy chim di cư là Darius bị thương nặng. Darius buộc phải giao lại tất cả bí mật và tuyến đường mới của cả cuộc hành trình cho chú chim đầu tiên xuất hiện trước mặt mình. Chú chim nhỏ đó sẽ là vị anh hùng của cả đàn di cư. Nhưng hài hước ở chỗ chú chim Gus này lại vốn không thuộc loài chim di cư. Tác phẩm hoạt hình sắc nét này kể về hành trình dẫn bầy đàn đi di cư của chú chim nhỏ mồ côi, là bài học cuộc sống đầy ý nghĩa.
Bộ phim thứ hai được giới thiệu là “Astérix: Bí kíp luyện thần dược”. Chuyện kể về ngôi làng nhỏ bé của những người Gô-loa, pháp sư Panoramix vẫn thường xuyên trèo cây tầm gửi để thu thập nguyên liệu luyện thần dược. Trong một lần tìm kiếm nguyên liệu, vị pháp sư không may bị ngã gãy chân. Với sự giúp đỡ của hai chiến binh Gô-loa nhỏ bé Astérix và Obélix, pháp sư Panoramix quyết định truyền dạy bí kíp luyện thần dược…
Nếu như khán giả thích thú hơn nữa với những bộ phim mới nhất, thì ngày 25-12 tới đây, sẽ được đón nhận bộ phim hoạt hình “khủng” của hãng Pixar mang tên: “Linh hồn - Cuộc sống nhiệm mầu” tại các rạp CGV. Chỉ cần biết qua con số kinh phí làm phim hàng trăm triệu USD cho một phim sẽ biết tại sao gọi là phim hoạt hình “khủng”. Hoặc biết đến đạo diễn của phim là ông Pete Docter, người từng đạo diễn những “siêu phẩm hoạt hình”. Ông đã tám lần nhận đề cử Oscar và hai lần nhận giải đạo điễn xuất sắc nhất và kịch bản xuất sắc nhất cho phim hoạt hình tại Oscar.
Khán giả có thể chuyển món bằng cách ghé thăm những cuộc trưng bày mỹ thuật. Khá thú vị là triển lãm khai mạc ngày 21 và kéo dài đến 30-12 tại Viện Goethe (56-58 Nguyễn Thái Học, Hà Nội) mang cái tên khá độc đáo: “Vietnam Reimagined - Tái tưởng tượng Việt Nam”. Đây là triển lãm ngắm nhìn Việt Nam qua những góc nhìn mới mẻ và độc đáo của 27 nghệ sĩ trẻ với 30 tác phẩm xuất sắc trong thử thách vẽ mạn họa lần thứ 7 của Vietnam Local Artists Group với chủ đề “Vietnam Reimagined”. Trong vỏn vẹn bốn tuần, chủ đề này nhận được gần 300 tác phẩm của hơn 230 nghệ sĩ trẻ đang sinh sống trong và ngoài nước.
Người xem có thể đến những khách sạn lớn để ngắm nhìn những tác phẩm hội họa đích thực. Như tại Apricot Hotel (136 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội) vừa khai mạc triển lãm “Mơ về phong cảnh” với 27 tác phẩm của 22 nghệ sĩ Việt Nam trong và ngoài nước (sẽ kéo dài đến 23-1-2021), cả già lẫn trẻ, đủ các thể loại từ sơn dầu, sơn mài, đồ họa, sắp đặt chuyên về đề tài phong cảnh Việt xưa và nay. Hoặc nếu ghé thăm khách sạn năm sao Pan Pacific (số 1 Thanh Niên, Ba Đình, Hà Nội), thì cùng trong ngày 21-12, tại Lunet Art Gallery ở đây sẽ khai mạc triển lãm chuyên ngành đồ họa “Khắc họa” của các họa sĩ danh tiếng: Lê Mai Khanh (1952 - 2017), Trần Nguyên Đán và Phạm Khắc Quang.