Ô nhiễm giữa lòng Thủ đô

Bạn đọc viết:

Nguyễn Thái Thanh (Quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội):

Được mệnh danh là thành phố nghìn năm văn hiến, nhưng thực tế ở Thủ đô Hà Nội vẫn còn những “điểm đen” về xử lý rác, nước thải sinh hoạt, gây ô nhiễm môi trường kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.

Người dân tại các ngõ 167 và 199 phố Thụy Khuê (phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ) lâu nay đã quá quen thuộc với dự án cống hóa mương Thụy Khuê bởi sự chậm trễ, dang dở chưa biết bao giờ mới có hồi kết. Gần một thập kỷ trở lại đây, đường cống này luôn ở trong tình trạng bốc mùi hôi thối, quanh năm tiềm ẩn nỗi lo về dịch bệnh. Là một đường cống hoàn toàn lộ thiên, không có nắp đậy, cho nên ai cũng có thể nhìn rõ dòng nước thải đen kịt chảy qua đây mỗi ngày. Người dân chúng tôi lâu nay vẫn “rỉ tai” nhau cách xử lý đơn giản nhất mỗi khi cống bốc mùi là… đóng thật chặt cửa nẻo trong nhà và cố gắng khử khuẩn thường xuyên hơn.

Thực tế, những gì mà dự án làm được cho đến thời điểm này chỉ là quây tôn, căng bạt ở một số vị trí trên đường cống. Thế nhưng, việc này rõ ràng không thể ngăn được thứ mùi ám ảnh len lỏi vào các nhà dân, không những vậy còn khiến khu dân cư chẳng khác nào hầm hào, lô-cốt bít bùng thời chiến. Các hộ gia đình trong khu vực thường nói đùa với nhau về việc phải “bịt mũi ăn cơm”. Đồ đạc trong nhà, dù không ở ngoài mặt đường nhưng chỉ được 1-2 hôm là chuyển mầu đen kịt. Không ít người đến đây thuê nhà ở, nhưng chỉ được một thời gian ngắn là buộc phải chuyển đi nơi khác.

Nếu được tận mắt chứng kiến tình trạng trên, có lẽ ít ai tin được rằng, giữa Thủ đô và quận Tây Hồ vốn nổi tiếng với những câu chuyện đầy lãng mạn, cổ kính từ nhiều đời nay lại tồn tại một “con mương đen” như vậy. Quả thật, đã mười năm trôi qua, nhưng dự án cống hóa mương Thụy Khuê vẫn chưa biết khi nào mới hoàn thành.