Lộn xộn không gian quanh hồ Xã Đàn

Bạn đọc viết:

Nguyễn Nhật Hoàng (Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội)

Câu chuyện lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, thu lợi cá nhân ở các khu đô thị lớn từ lâu nay đã không còn xa lạ. Và dường như, trong thời buổi “người khôn của khó”, không gian công cộng chung quanh các khu vực hồ điều hòa vốn là “lá phổi xanh” của thành phố cũng không thể nằm ngoài vòng ảnh hưởng. Đáng nói là, những giải pháp mà lực lượng chức năng đưa ra cũng chẳng khác nào “bắt cóc bỏ đĩa”.

Người dân sống quanh khu vực hồ Xã Đàn (quận Đống Đa, Hà Nội) đã quá quen với cảnh tượng không gian chung quanh hồ bị “xẻ thịt” phục vụ mục đích riêng. Bất chấp các quy định của pháp luật, tất cả những hộ kinh doanh tại đây đều cố gắng tận dụng triệt để khu ven hồ để dựng quán ăn uống. Diện tích chung dành cho việc tập thể dục, đi tản bộ của người dân vì thế bị thu hẹp, thậm chí có những lúc không đủ. Đôi lúc, tôi chạy bộ tập thể dục ở hồ Xã Đàn nhưng phải liên tục né tránh bàn ghế kê ngang dọc cùng hàng chục nhân viên phục vụ đi lại như mắc cửi, chưa kể việc xe máy thản nhiên chạy trên vỉa hè rồi dừng đỗ vô tội vạ.

Dường như cảm thấy kê bàn ghế là chưa đủ, các chủ cửa hàng còn mang chiếu ra trải khắp nơi, tạo thành “thiên la địa võng” chung quanh hồ. Từ đây, lối đi chung quanh hồ hoàn toàn bị bít hẳn. Người dân nói chung, người già và trẻ em nói riêng đều chỉ còn cách đi xuống lòng đường, di chuyển giữa dòng xe cộ nườm nượp vô cùng nguy hiểm. Đáng nói hơn, rác thải phát sinh từ khu vực kê bàn ghế, trải chiếu đón khách thường không được dọn sạch, gây tình trạng mất vệ sinh thường trực cả đêm lẫn ngày.

Trước tình trạng bát nháo ở hồ Xã Đàn, lực lượng chức năng vẫn áp dụng cách làm cũ: cho xe chuyên dụng đi tuần tra, bắc loa nhắc nhở. Nhưng là lùng ở chỗ, xe chưa đi đến nơi, các hộ kinh doanh đã biết trước để thu dọn, “lùa” khách “đứng tạm” vào các con ngõ nhỏ để chờ lực lượng chức năng đi qua là sẽ “đâu lại vào đấy”.