Lo lắng nguy cơ do thả rông vật nuôi

Bạn đọc viết:
Tiêm phòng là một trong những biện pháp phòng bệnh dại cho thú nuôi. Ảnh: ANH QUÂN
Tiêm phòng là một trong những biện pháp phòng bệnh dại cho thú nuôi. Ảnh: ANH QUÂN

Nguyễn Diệu Linh (Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội)

Thời gian qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng liên tục phát đi những bản tin cảnh báo về tình hình bệnh dại trên địa bàn Thủ đô. Trong khi đó, mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều thông tin về các vụ việc đáng tiếc liên quan đến chó dại. Vậy nhưng, chó thả rông, không rọ mõm vẫn là cảnh không hiếm ở các khu vực công cộng. Thậm chí, ở nhiều nơi, chó dữ còn được chủ mang ra nơi đông người để huấn luyện những bài tập mang tính sát thương cao.

Chỉ cần dạo một vòng quanh Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng), sẽ không khó để bắt gặp những chú chó không rọ mõm chạy tung tăng, phóng uế bừa bãi khắp nơi. Lạ lùng hơn, ngay kể cả khi được chủ dắt đi, việc không rọ mõm và phóng uế kể trên vẫn diễn ra một cách bình thường (!?) Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại nhiều khu vực khác như hồ Thành Công (quận Ba Đình), hồ Đền Lừ (quận Hoàng Mai), hồ Xã Đàn (quận Đống Đa), Công viên Tuổi trẻ Thủ đô (quận Hai Bà Trưng)… Trong đó, nhiều người dân đã tận dụng những bãi cỏ với diện tích rộng để tạo điều kiện cho vật nuôi “làm quen”, “giao lưu” và đặc biệt là huấn luyện các động tác săn mồi, đuổi bắt, triệt hạ đối thủ. Tất nhiên, những chú chó thuộc diện huấn luyện đều thuộc chủng loại hung dữ, từng gây ra không ít vụ việc thương tâm cho người vô tội.

Theo quy định của pháp luật, cá nhân có hành vi thả rông động vật nuôi trong đô thị hoặc nơi công cộng sẽ bị phạt tiền từ 300-500 nghìn đồng; chủ vật nuôi không đeo rọ mõm, không xích giữ chó, không có người dắt chó khi ra nơi công cộng cũng sẽ bị phạt từ 1-2 triệu đồng; trường hợp chó cắn người gây thương tích, chủ nuôi phải bồi thường thiệt hại, nếu gây chết người thì còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Thế nhưng, ai sẽ là người thực thi những quy định trên? Còn nhớ, đầu năm 2022, Thủ đô Hà Nội đã lập tới gần 600 đội săn bắt chó thả rông. Vậy, sau 2 năm, họ đã đi đâu?