Nước sạch ở đâu?

Bạn đọc viết:

Nguyễn Bá Cát (Huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh)

Từ xưa đến nay, có một nơi mà hàng nghìn người dân không có nước sạch để sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày. Câu chuyện khó tin nhưng có thật này diễn ra tại thị trấn Đồng Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh). Người dân chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị lên các cơ quan chức năng quan tâm đầu tư công trình phục vụ cấp nước sạch, nhưng nhiều năm nay mọi thứ vẫn chìm trong im lặng.

Không có nước máy sạch, bà con buộc phải sử dụng nước giếng đào. Thế nhưng, nguồn nước sinh hoạt này cũng đã bị nhiễm phèn từ lâu, gây nhiều khó khăn cho đời sống. Mỗi lần sử dụng, chúng tôi lại phải coi như không ngửi thấy mùi bùn tanh hôi. Dù biết nguồn nước không bảo đảm sức khỏe, nhưng người dân vẫn phải “nín thở” tự chắt lọc nước để nấu ăn hằng ngày. Mỗi khi trời mưa, ai cũng cố gắng hứng nhiều nước nhất có thể, vừa dự trữ trong bể chứa, vừa cho chảy thẳng vào giếng và coi đây là nguồn sống vô giá. Những ngày hè, thời tiết khô hạn kéo dài, một số gia đình có điều kiện đã bỏ hàng chục triệu đồng thuê người về khoan giếng để có nước dùng. Dù hiệu quả cũng không quá cao, nhưng việc này đã giúp không chỉ chủ giếng khoan mà còn cả thôn xóm chung quanh có thêm chút nước sạch.

Có một sự thật lạ lùng là nhiều địa bàn lân cận thị trấn Đồng Lộc đều đầu tư cơ sở hạ tầng để lấy nguồn nước từ hồ Trại Tiểu (xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc) về phục vụ đời sống người dân. Trong khi đó, từ thị trấn Đồng Lộc đến hồ Trại Tiểu rất gần nhưng lại chẳng có công trình dân sinh nào tương tự. Vậy là người dân thị trấn Đồng Lộc chẳng còn cách nào khác ngoài việc chờ đợi hoài hủy từ ngày này qua tháng khác trong lo âu. Thời tiết khô hạn ngày càng diễn biến phức tạp, bà con nghèo vẫn tiếp tục sử dụng nguồn nước không bảo đảm vệ sinh, sức khỏe mỗi ngày lại thêm ảnh hưởng.

Có thể bạn quan tâm