Câu lạc bộ ảnh Etsunan hội tụ khoảng 50 tay máy nghiệp dư người Nhật Bản đang công tác và học tập tại Hà Nội. Xuất phát từ sở thích đi du lịch, tìm hiểu các danh lam thắng cảnh cũng như khám phá nền văn hóa của người Việt cùng với niềm đam mê nhiếp ảnh, các tay máy đã cùng nhau xây dựng một CLB khá công phu và tâm huyết.
Ngay khi mới ra đời, Câu lạc bộ ảnh Etsunan đã nhận được sự hợp tác của Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản và sự hỗ trợ của Ðại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam... Với tình yêu sâu sắc dành cho đất nước và con người Việt Nam, những người bạn đến từ xứ sở hoa anh đào đã thu vào ống kính của mình không chỉ có nét đẹp của các danh lam thắng cảnh mà họ còn phát hiện và ghi lại được những nét đẹp tiềm ẩn trong tầng sâu văn hóa thông qua nhịp sống thường nhật của con người Việt bằng cái nhìn và cảm nhận của riêng mình. Có thể nói những hình ảnh của câu lạc bộ chưa đạt đến trình độ cao về kỹ thuật cũng như chưa có vẻ đẹp toàn mỹ của một tác phẩm nghệ thuật nhưng họ đã ghi lại được những hình ảnh rất trung thực về đất nước và con người Việt Nam với một tình yêu chân thành. Ðặc biệt, với tinh thần cầu tiến và luôn mong muốn nâng cao chất lượng hình ảnh để chuẩn bị tốt cho mỗi cuộc triển lãm ảnh hằng năm, đều đặn hằng tháng, các thành viên trong câu lạc bộ lại cùng nhau đi dã ngoại và sau mỗi chuyến đi, họ lại cùng hội đàm về các tác phẩm của từng người... Sau ba năm hoạt động, câu lạc bộ đã tổ chức được ba cuộc triển lãm ảnh. Chị Katsu Megumi thành viên của CLB chia sẻ: 'Mỗi chúng tôi trong câu lạc bộ đều có những kỷ niệm riêng về Hà Nội, nhưng lại có chung một tình yêu và sự gắn bó nhiệt tình với Thủ đô nghìn năm văn hiến. Chúng tôi thể hiện tình yêu Hà Nội, tình yêu đất nước của các bạn và hâm nóng nó bằng cuộc triển lãm ảnh mang tên 'Những kỷ niệm sâu sắc về nghìn năm Thăng Long - Hà Nội'. Xin gửi tới các bạn món quà tinh thần này như một sự sẻ chia...'.