Nhếch nhác đường bích họa

Bạn đọc viết:

Nguyễn Phi Yến (Quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ):

Người dân ở Cần Thơ lâu nay không còn lạ lẫm với công trình “Đường bích họa” ở trung tâm thành phố. Tọa lạc ngay cạnh khu vực tham quan nhộn nhịp là bến Ninh Kiều, đường Trần Quốc Toản không chỉ thu hút khách thập phương, mà còn đóng vai trò biểu tượng bởi những hình ảnh gợi nhớ về mảnh đất Tây Đô.

Thế nhưng, thời gian gần đây, con đường bích họa ngày càng xuống cấp, nhếch nhác. Phơi mình dưới nắng mưa lâu ngày, từng lớp sơn mầu sắc nay đã bạc, bong tróc, rơi xuống mặt đường. Những bức tranh trên tường cũng vì vậy mà chi chít vệt loang lổ, hiện phần lớn chẳng còn mang cái hồn của “Cần Thơ xưa và nay” như tên gọi. Không ít bạn trẻ thiếu ý thức còn thản nhiên vẽ bậy chằng chịt lên mặt tranh, tạo nên cảnh tượng xấu xí, nhem nhuốc vô cùng. Thậm chí, tôi đã nhiều lần nhìn thấy có người vô tư ra đây phóng uế bừa bãi, gây mất vệ sinh môi trường và mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống người dân khu phố.

Hoàn thành vào dịp Tết Nguyên đán năm 2020, trải qua hơn ba năm, con đường bích họa Trần Quốc Toản nay không những không còn đẹp đẽ, rực rỡ sắc mầu mà chẳng khác gì một “chiếc áo rách” giữa phố phường. Ngay cả hai bên vỉa hè của tuyến đường cũng chẳng được chăm sóc, gây tình trạng xuống cấp nặng nề. Từng mảng gạch lát đường vỡ nát, rời hẳn ra, để lại những “ổ gà, ổ vịt” ngay trên vỉa hè. Vì vậy, người dân đi bộ hoặc tập thể dục qua đây thường tránh sử dụng vỉa hè mà chỉ đi lại dưới lòng đường, gây mất an toàn giao thông công cộng. Cũng từ đây, nhiều loại cây dại, rêu phong tha hồ đua nhau nảy nở, càng làm tăng thêm vẻ hoang tàn cho tuyến phố từng là điểm nhấn du lịch của Cần Thơ.