Thắng Nguyễn (Phường Pleiku, tỉnh Gia Lai)
Cuối năm 2025, thông tin về dự án “Phố đêm Chợ Nhỏ” bên dòng suối Hội Phú đã mang đến nhiều kỳ vọng cho người dân phường Pleiku (tỉnh Gia Lai). Khi đi vào hoạt động, phố đêm được trang hoàng để tổ chức các hoạt động vui chơi, không gian đi bộ... Nhận được nhiều ưu ái là vậy, nhưng dự án ngày càng trở nên vắng vẻ, đìu hiu.
Là một tiểu thương ở đây, tôi cho rằng nguyên nhân chủ yếu do con phố bị cấm phương tiện từ quá sớm. Việc chỉ dành cả khu vực cho riêng người đi bộ đặt ra câu hỏi về tính hấp dẫn của phố đêm Chợ Nhỏ, bởi thực tế nơi đây không có nhiều cảnh quan để du khách tản bộ thưởng thức. Không những vậy, chỉ sau một thời gian, việc cấm đường cũng trở nên lộn xộn, khó hiểu. Có lúc thì lực lượng chức năng chỉ cấm xe máy, có bữa lại cấm cả ô-tô. Hơn thế nữa, chính quyền địa phương cũng chưa có sự động viên, hỗ trợ phù hợp để nâng cao tính đặc trưng vùng miền của phố đêm, khiến khách du lịch ngày càng kém mặn mà. Tôi từng mời bạn bè lui tới khu phố đặc biệt này thì đều nhận được câu trả lời: “Ở đó có gì đâu mà tới”(!).
Cứ như vậy, không ít chủ quán rơi vào cảnh làm ăn ế ẩm, trong khi các khoản vay đầu tư ngày càng gần hạn phải trả. Từ hàng chục cửa hàng, quán ăn, giải khát và dịch vụ, nay phố đêm Chợ Nhỏ có lẽ chỉ còn lại lác đác vài địa chỉ sáng đèn. Những tiểu thương còn cố bám trụ đã tìm đủ mọi cách để thu hút sự chú ý của khách thập phương, nhưng thực tế cũng không khả quan. Càng ngày, dự án càng xuất hiện nhiều biến tướng, đơn cử như việc quán xá đưa cả DJ ra chơi nhạc ầm ĩ suốt đêm, bàn ghế bày bừa bãi xuống lòng đường, hát karaoke giữa phố... Cảnh tượng này rõ ràng là không nên có, nếu muốn thu hút khách du lịch.